Monday, October 15, 2018

Câu lạc bộ những Tổng thống Đảng Cộng Hòa

baomai.blogspot.com  
Những khán giả Mỹ tinh mắt đã nhận ra một bức tranh k lạ chỉ thoáng xuất hiện vài giây trong chương trình phỏng vấn ông Trump.

Bức vẽ đặc biệt

baomai.blogspot.com  
  
Ngay sau khi chương trình phỏng vấn "60 Minutes" được phát sóng, bức tranh được chia sẻ rộng rãi giữa những người dùng Twitter ở Mỹ. Một số người cho rằng bức tranh được đặt vẽ bởi chính ông Trump - dựa trên cơ sở rằng ông Trump có một số nét "thon gọn" hơn ngoài đời và vị trí ngồi ngay chính giữa trung tâm.

Được biết, bức vẽ có tên "The Republican Club" (tạm dịch: Câu lạc bộ những Tổng thống Đảng Cộng Hòa).

Trong khung hình, ông Trump ngồi đối diện cựu Tổng thống Abraham Lincoln, giữa cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower và Richard Nixon trong khi ông Teddy Roosevelt và Gerald Ford đứng đằng sau. Phía ngoài cùng bên trái bàn là cựu Tổng thống Ronald Reagan, bên cạnh là ông George H. W. Bush. Ông George W. Bush đứng ở góc trái bức vẽ.

Tuy nhiên, theo tờ Time, ông Trump không phải là người đặt vẽ bức tranh này. Đây là tác phẩm cá nhân của một họa sĩ có tên Andy Thomas - người cũng từng vẽ bức "The Democratic Club" (tạm dịch: Câu lạc bộ những Tổng thống Đảng Dân Chủ) khi Tổng thống Barack Obama còn đương nhiệm.

baomai.blogspot.com
Bức vẽ "The Republican Club" của họa sĩ Andy Thomas.

Theo họa sĩ Thomas, bức "The Republican Club" đã được hoàn thiện trước thời ông Trump. Bức được treo bên ngoài Phòng Bầu dục là phiên bản bổ sung để có thêm vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Darrell Issa, Đại biểu đảng Cộng Hòa tại bang California, là người hâm mộ tranh của ông Thomas và là người đã tặng bức tranh nói trên cho ông Trump.

Họa sĩ Thomas không quan tâm quá nhiều tới chính trị, nhưng ông đã hoàn thiện bức chân dung của ông Issa vài năm trước đây và hai người đã giữ liên lạc với nhau. Hai tuần trước, ông bất ngờ được thông báo rằng tổng thống Trump sẽ gọi điện.

"Lúc đó tôi nghĩ, tôi chỉ là một họa sĩ thông thường, ông Trump cần gì ở tôi cơ chứ?".

baomai.blogspot.com
  
"Sau đó ông Trump chia sẻ rằng ông ấy không thích những bức chân dung mà nhiều người đang vẽ. Và ông ấy nói đúng. Rất khó để vẽ ông Trump. Tôi đã thấy nhiều bức chân dung với chất lượng thấp," ông Thomas nói.

Ông Trump còn hỏi thêm quan điểm của ông Thomas về chính quyền Trump và ý kiến của bạn bè, hàng xóm ông Thomas về cá nhân tổng thống. Ông Thomas cho biết ông khá ngạc nhiên khi tổng thống Mỹ đúng là "một người thân thiện" như ông Issa đã mô tả.

baomai.blogspot.com
Bức vẽ "The Democratic Club" của họa sĩ Andy Thomas.

Rất khó để vẽ ông Trump

Là một họa sĩ chuyên vẽ tranh tổng thống, ông Thomas rất hứng thú khi được chính nhân vật mình vẽ phản hồi về tranh. Ông đã từng được một người họ hàng của Tổng thống Bill Clinton và cháu của ông Richard Nixon khen ngợi.

Chia sẻ với các phóng viên, ông Thomas cho biết đặc điểm khó vẽ nhất ở ông Trump là nụ cười.

Một số vị tổng thống có nụ cười rất tự nhiên: Ronald Reagan, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy và Barack Obama. Nhưng những người khác, đặc biệt là ông Trump, lại có kiểu cười "công nghiệp" sau quá trình vận động tranh cử.

baomai.blogspot.com
  
Để miêu tả thành công nụ cười của tổng thống Trump, Thomas cho biết ông đã phải xem hàng nghìn bức ảnh.

"Ông Trump có thói quen đưa cằm lên và cười giãn cơ mặt sang hai bên. Các nhà vẽ tranh biếm họa rất thích đặc điểm này nhưng tôi thì không. Tôi muốn tìm một bức ảnh mà ông ấy thực sự cười khi nghe thấy điều gì đó hài hước. Một nụ cười đích thực," ông Thomas kể.

Trả lời tờ Time hồi tháng 3, họa sĩ Thomas cho biết vẽ ông Trump khá khó bởi tổng thống có mái tóc vàng nhạt, màu da rám nắng và thiếu những khoảng tối dưới mắt.

baomai.blogspot.com
  
Thomas cho biết ông muốn đặt ông Trump vào giữa khuôn hình vì ông không chắc chắn về việc những người tiền nhiệm sẽ đón nhận tổng thống Trump như thế nào trong bức họa tưởng tượng.

"Ông ấy là sự khác biệt trong Đảng Cộng Hòa và điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị. Ông ấy có đi vào lịch sử như một thành viên Đảng Cộng Hòa xuất sắc hay trở thành một cá nhân khác biệt? Đó là điều rất đáng lưu ý. Tôi đặt ông ấy ở giữa bàn để thu hút sự chú ý. Chúng ta sẽ để lịch sử quyết định. Hoặc để người dân quyết định. Tôi chỉ là người họa sĩ mà thôi," họa sĩ Thomas kết luận



Tất Đạt

baomai.blogspot.com

R.I.P: Đồng sáng lập viên Microsoft qua đời
Phần Lan: Học và thi ít vẫn nhất thế giới
Biểu tượng IMF và các vấn đề kinh tế toàn cầu
Nghề xa xỉ làm túi xách bằng tiền giấy
Phụ nữ thật sự muốn gì?
Ở đời có 4 cái ngu…
Hoa Kỳ và thế trận Cờ Vây đối với Trung cộng
Trung cộng mất 3 nghìn tỷ USD trong 6 tháng
Tổng thống trung thực nhất trong lịch sử Mỹ
Cầu nguyện cho tổng thống có "trí tuệ siêu nhiên"
Trump: 'Tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn về' NATO 'hơn ...
Coi chừng đám loạn thần kinh thiên tả thua cuộc!
Ông Mattis thúc đẩy quan hệ với VN giữa những căng...
Đoàn dân oan cao cấp biểu tình
Nghệ thuật làm giàu từ tiền boa online
Sự tàn phá của bão Michael
Nghĩ về dự thảo nghị định thực thi Luật ANM
Uống bia rượu cũng có thể gây tử vong
Dự thảo Luật ANM có nhầm giữa thực với ảo?
Điều gì gây ra những cơn ác mộng?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.