Tuesday, October 13, 2015

Phim kinh dị về sư Thái bị kiểm duyệt

image
Bộ phim kinh dị 'Arbat' có các cảnh sư Thái Lan hôn nhau và dùng ma tuý bị nhà chức trách kiểm duyệt, theo AFP hôm 13/10.

image
Bộ Văn hóa Thái Lan không đồng ý với một cảnh trong phim mà quan chức của một cơ quan phụ trách tôn giáo cho rằng "sẽ phá hoại Phật giáo".

image
Ông Somchai Surachatri, phát ngôn viên cho Văn phòng Phật giáo Quốc gia cho rằng nếu chiếu phim này, "niềm tin của người dân vào đạo Phật sẽ xuống cấp".

Văn phòng Phật giáo Quốc gia có ghế trong hội đồng xét duyệt phim ảnh của Thái Lan, nước công nhận đạo Phật là quốc giáo.

image
Nay, nhà sản xuất bộ phim là công ty Sahamongkol nói họ sẽ "xem xét việc chỉnh sửa một số cảnh trong phim" trước khi nộp lên lại để xin phép phát hành.

http://baomai.blogspot.com/
Bản thân tên phim, 'Arbat' có nghĩa là 'vi phạm đạo đức' trong Phật giáo đã nói mạnh về sinh hoạt của tăng lữ đạo Phật.

image
Giới ủng hộ phim lên tiếng trên Facebook, phản đối điều họ cho là "một vài người quyết định về quyền được xem phim hay không của cả nước," theo AFP.

image
Giới sư sãi Thái Lan đã gặp nhiều vụ scandal về cờ bạc và đĩ điếm hoặc tham nhũng tiền chùa.

image
Hồi tháng 4/2015, đền Dhammakaya giàu vào loại nhất nước phải hoàn trả 20 triệu USD tiền cúng dường của một doanh nhân sau khi người này bị cáo buộc biển thủ.

image
Trong một vụ tiêu hoang khác, sư Wirapol Sukphol tự chụp hình khi đang đi phi cơ riêng.

image
Các vụ sư bị bắt vì xâm phạm tình dục, uống rượu, có bạn gái cũng gây ra nhiều tiếng tăm tại Thái Lan, theo AFP.

http://baomai.blogspot.com/
Hà Lan điều tra: MH17 bị hỏa tiễn bắn
Cuộc phiêu lưu của Putin tại Syria
Đối sách điệu hổ ly sơn của nhà cầm quyền Việt Nam...
Chiến thuật trấn áp sự phản kháng trong nước
Du lịch Việt Nam: Không chỉ ăn và uống
Rượu trước bia sau là mau say xỉn?
Làn khói shisha và những điều ít ai biết
Mỹ đẩy mạnh viện trợ thực thi luật hàng hải cho Vi...
20 nước dễ bị tổn hại vì biến đổi khí hậu lập liên...
Ghế lãnh đạo và cán cân Trung-Mỹ
Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay Trung Cộng
Bắc Hàn chầm chậm đổi thay
Khi mèo trải qua cú sốc tâm lý
Những ảo tưởng về TPP
Ta mang trong mình cơ thể người khác?
Ở Hà Nội sống bằng ‘đường’ nào?
Cây bút 'can đảm' được giải Nobel 2015
Đâu là nơi ẩm ướt nhất hành tinh?
Bác sĩ bỏ đảng, khám chữa bệnh cho Thương Phế Binh...
Thần dược
Hai con vào đại học là cha mẹ 'cháy túi'?
Bác vu khống cháu la làng
Obama: ‘Không để TC viết luật chơi mậu dịch’
Nhân ngày giỗ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Phó Tế Nguyễn Mạnh San: Luật Pháp Hoa Kỳ
Tâm sự người về hưu
Bà Đồ U U và 'thuốc chữa bộ đội VN'
Giải thích hiệp định đối tác mậu dịch xuyên Thái B...
Chụp ảnh tràn lan gây hại trí nhớ?
Nick Ut và Em bé Napalm
MOL 2015 Love without Borders Gala - Saturday Dec....
Nick Ut ác ghê
Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler
Đừng sợ mất lương hưu
Báo New York Times điểm sách của một tác giả gốc V...
Vì sao VN mời Pháp Vương nhiều lần?
Tiêm Vaccine để sống khỏe hay để chết ngay?
Phụ nữ Việt và thói quen làm đẹp nửa vời
Âm nhạc: Lối thoát của nhân loại?
Con gái thủ tướng ‘không có quốc tịch Mỹ’

1 comment:

  1. Tất cả các tôn giáo không dám đối diện với sự thật. Vấn đề tu hành đối với con người xuất gia không phải là dễ dàng. Họ phải đối mặt "tham sân si" "hỷ nộ ái ố "của cuộc đời. Mấy ai thoát được ? Với kỹ thuật thông tin hiện đại ngày nay, mọi tin tức về sự thật của các tôn giáo được phơi bầy trên mạng. Tại sao không đối diện với nó để nỗ lực cải thiện tốt hơn.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.