Wednesday, September 4, 2013

Nghi Phạm khủng bố Al-Qaeda gốc Việt là ai?

image
Minh Quang Pham bị cáo buộc tiếp tay xuất bản tạp chí Inspire của al-Qaida, một “cẩm nang” được nhiều nghi phạm khủng bố ở Anh, Mỹ sử dụng.

Minh Quang Pham là ai?

Nghi phạm đang bị tòa án Anh xét xử có tên là Minh Quang Pham (Phạm Minh Quang hoặc Phạm Quang Minh), năm nay 29 tuổi, là công dân Anh nhưng sinh ra ở Việt Nam. Phạm đã cải sang đạo Hồi và chuyển đến Anh sinh sống từ khi còn là một đứa trẻ.


image
Tháng 9/2010, tên này thành lập một công ty chuyên thiết kế các trang web và tờ rơi, đăng ký hoạt động tại chính địa chỉ nhà của hắn ở New Cross, phía Nam London – nơi hắn sinh sống từ năm 2005.

image
Minh Quang Pham (phải) và tờ tạp chí tuyên truyền khủng bố do anh ta biên soạn


Phạm được cho là đã bỏ vợ đang có thai để đi gặp các nhân vật cao cấp trong tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP) cuối năm 2010.

Với bí danh Mohammed Amin, Phạm đã làm lễ tuyên thệ trung thành với AQAP và được mạng lưới này huấn luyện theo phong cách quân sự sau khi tới Yemen vào tháng 12/2010.

Phạm được cho là đã hỗ trợ thông tin liên lạc và tư vấn chuyên môn về “kỹ thuật chụp ảnh và thiết kế đồ họa” cho nhóm truyền thông của AQAP trước khi trở về Anh.

image
Tháng 7/2011, Phạm bị bắt ở sân bay Heathrow khi đang trên đường trở về từ Bahrain. Lúc đó, hắn đang mang theo người một băng đạn thật.

Chuyên gia tuyên truyền của al-Qaeda

Minh Quang Pham bị cáo buộc đã tiếp tay xuất bản Tạp chí tiếng Anh trực tuyến “Inspire” của tổ chức khủng bố al-Qaeda, trong đó có những hướng dẫn về cách chế tạo thuốc nổ. Tạp chí này đã được các nghi phạm khủng bố ở Anh và Mỹ sử dụng.

Ấn bản đầu tiên của tạp chí Inspire có cả một công thức với tên gọi: “Làm thế nào để chế tạo một quả bom trong chính căn bếp của mẹ bạn” do “bếp trưởng của al-Qaeda” viết.


image
Tạp chí dạy cách chế tạo bom trong bếp
Trong bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ công bố trên trang của Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI, Phạm bị cáo buộc đã cung cấp “nhân lực, tài sản, dịch vụ, cơ sở vật chất, thiết bị thông tin liên lạc, tư vấn kỹ thuật, đào tạo và vũ khí” cho al -Qaeda.
image
Tạp chí dạy cách chế tạo bom trong bếp
Đổi lại, tên này đã được AQAP huấn luyện sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov trong thời gian khoảng 3 tháng.

Phạm cũng bị cáo buộc đã tiếp xúc với hai công dân Mỹ, thường được biết đến với bí danh “American CC- 1” và “ American CC- 2”. Phạm đã cộng tác với chính “American CC- 1” sản xuất chương trình tuyên truyền trực tuyến cho AQAP.

Hai tên này sau đó được xác định là Anwar al-Awlaki và Samir Khan, đều là công dân Mỹ và là những kẻ đang điều hành hoạt động tuyên truyền của AQAP vào thời điểm đó.


image
Cả Al-Awlaki và Khan đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Yemen vào cuối tháng 9/2012.

Theo cáo trạng, Phạm được cho là đã biết rõ AQAP “tham gia vào các hoạt động khủng bố”. Nhưng các thành viên gia đình Phạm, dù khẳng định tên này đã đến Yemen nhưng phủ nhận hắn ta là một kẻ khủng bố.


image 
Tuy nhiên, công tố viên Peter Caldwell cho biết, nhân chứng Ahmed Abdulkadir Warsame đã khai rằng ông ta từng thấy Phạm tại các căn cứ bí mật của AQAP vào khoảng tháng 3/2011. Tại đây, Phạm đã kể với Caldwel rằng hắn ta “từng đến Yemen để phát động thánh chiến nhân danh AQAP và để tử vì đạo”.

image
Cũng theo cáo trạng trên trang của FBI, với các cáo buộc nêu trên, nếu bị kết tội, Phạm có thể sẽ phải lĩnh án tù chung thân.



SohaNews
image

Aug 30, 2013
Tòa án khu Westminster ở London, nơi xét xử ông Minh Quang Pham, đang nghe cơ quan công tố trình bày cáo buộc ông này đã ra nước ngoài để "tiến hành thánh chiến và tử vì đạo". Hoa Kỳ muốn Anh dẫn độ ông để xử tội ...

Tin "Vịt"
Thế giới kỳ lạ bên trong cơ thể con người
Quốc khánh
Nữ nghệ sĩ Việt với cuộc hành trình đưa nhạc dân t...
Facebook ở VN: Đồng sàng dị 'mạng'
Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời về hoạt động quân sự ở n...
Hũ hài cốt là con tin trong chùa
Chuyện cờ bịch ngày xưa ở VN
Cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu
Điệp viên cs Phạm Xuân Ẩn: Xin đừng chôn tôi gần c...
Thế giới ăn gì vào bữa sáng?
Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm
Chị “Sui” hấp dẫn!!
Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ
Những chuyện về ăn uống
Nhân Quyền, Dân Chủ VN: Tình Hình Tháng 8 Năm 2013...
Hai cậu bé: bán thuốc lá dạo và đạp xích lô ở VN
Bán tất cả, trừ huyền thoại
25 món bún
Madison, Wisconsin: 30-8 Ngày John 'Vietnam' Nguye...
Những bí ẩn bên trong xác ướp HCM?
Bà Clinton 'nhiều quà' hơn cả ông Obama
Thế giới tập trung vào Syria
Cơn "mưa tiền" trút xuống cảng du lịch ở Mỹ
Chuyện Lừa
Anh xử nghi phạm al-Qaeda gốc Việt
Hậu trường ngoại giao Mỹ - Việt
Bao nhiêu người sẽ không được cấp bằng lái xe?
Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam
Vũ khí khủng bố mới khiến cả thế giới lo sợ
Hồ Chí Minh đứng hạng 3 sau Pol Pot
Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi
Tâm tư Bác-Sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa VN
Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau?
Vỡ nợ vì vào nhà thương?
Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng
Lần đầu tiên có bằng cử nhân Việt Ngữ tại Hoa Kỳ
Nguyễn Tất Nhiên: Gã cuồng yểu mệnh
Marissa Mayer: Nữ CEO xinh đẹp của Yahoo
Phim 'Vành đai Thái Bình Dương'
Art: Những khu rừng nước Anh
Diệu Hương: Tiếng hát của hoa Lan
Nhan sắc của một cô gái Việt
Người giữ hồn cho nhạc dân tộc
Nhạc sĩ Vân Ánh đem tiếng đàn tranh đến đất Mỹ
Tại sao Ai Cập quan trọng & Vũ khí hóa học tại Syr...
Đồ lót giúp “quan hệ từ xa”
Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của nhạc sĩ Việt K...
Ý nghĩa bản án của Phương Uyên-Nguyên Kha
Tình yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều ...
Tôi không phải dân Bắc!!!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.