Wednesday, September 4, 2013

Số người tị nạn Syria vượt mức 2 triệu

image
Cơ quan tị nạn của Liên hiệp quốc cho biết hơn 2 triệu người Syria đã bỏ chạy ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ. Hơn phân nửa người tị nạn là trẻ em, trong đó phần lớn là những em dưới 11 tuổi. Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc cho biết họ đang lập kế hoạch cho việc có thể phải giúp đỡ khoảng 3 triệu rưỡi người tị nạn vào cuối năm nay. Từ trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneve, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA có bài tường thuật sau đây.


image
Người Syria tị nạn xếp hàng chờ nhận phẩm vật cứu trợ từ các tổ chức nhân đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại trại tị nạn al-Salam Bab.

Cuộc chiến Syria đã bước vào năm thứ 3 và làn sóng người tị nạn của nước này dường như không thể ngăn chặn được.
image
Cao ủy trưởng Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc, ông Antonio Guterres, cho biết có đến 5000, 6000 người Syria vượt biên mỗi ngày.

image
"Nếu chúng ta nhìn vào sự leo thang hồi gần đây của vụ xung đột, chúng ta sẽ thấy một điều đáng kinh sợ. Đó là một triệu người đầu tiên chạy khỏi Syria trong hai năm. Nhưng con số một triệu người thứ nhì chạy khỏi Syria trong 6 tháng. Giờ đây chúng ta có khoảng một phần ba dân số Syria phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hoặc ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Và, có gần phân nửa dân số Syria là những người cần được trợ giúp, ở trong nước hoặc ở nước ngoài."

image
Bên cạnh hai triệu người tị nạn Syria, Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc ước tính còn có vài trăm ngàn người chưa đăng ký để được cấp qui chế tị nạn và không được tính trong các số liệu chính thức. Ngoài ra, Liên hiệp quốc ước tính có hơn 4 triệu người Syria tản cư trong nước.

image
Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc cho biết hơn 97% người tị nạn Syria đang tạm trú ở 4 nước láng giềng – Li Băng, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Iraq. Li Băng tiếp nhận hơn 720.000 người trong khi Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước tiếp nhận gần nửa triệu người.

image
Khu vực người Kurd ở Iraq có gần 172.000 người tị nạn Syria, trong đó có 47.000 người đã vượt biên trong hai tuần chót của tháng 8.

Ông Guterres cho biết các nước này đang cần tới sự hỗ trợ qui mô lớn của cộng đồng quốc tế.

"Bảo vệ sự ổn định của các quốc gia đang ở trong tình huống cực kỳ khó khăn này là một việc hết sức cần thiết. Chiến tranh đã lan sang Li Băng và Iraq. Và mối rủi ro của một sự bùng nổ ở Trung Đông đang mỗi ngày một tăng."

image
Ngày mai, Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc sẽ họp với các vị Bộ trưởng của Jordan, Iraq, Li Băng và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách tranh thủ sự hậu thuẫn của quốc tế. Cơ quan này cho biết họ chỉ nhận được chưa tới phân nửa của khoản tiền 1 tỉ 600 triệu đô la mà họ cần có để giúp đỡ cho người tị nạn cho đến cuối năm nay.

Đức Thánh Cha ấn định cho toàn Giáo Hội Ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Siria: 7-9-2013

image
VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 1-9-2013 tới 50 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã khẩn thiết kêu gọi hòa bình và ấn định ngày 7-9-2013 là ngày toàn Giáo Hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Siria và trên thế giới.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Hôm nay, tôi muốn làm người nói lên tiếng kêu đến từ các nơi trên thế giới, từ mọi dân tộc, từ con tim của mỗi người, từ một đại gia đình duy nhất là nhân loại, với nỗi lo âu ngày càng gia tăng: đó là tiếng kêu hòa bình! Tiếng kêu này mạnh mẽ nói lên rằng: chúng tôi muốn một thế giới hòa bình, chúng tôi muốn là những người hòa bình, chúng tôi muốn rằng hòa bình bùng lên trong xã hội chúng ta, đang bị xâu xé vì chia rẽ và xung đột; đừng bao giờ chiến tranh nữa! Không bao giờ còn chiến tranh nữa! Hòa bình là một hồng ân quá quí báu, phải được thăng tiến và bảo vệ.
...
Ngày 7 tháng 9 tại Quảng trường thánh Phêrô này, từ 19 giờ đến 24 giờ, chúng ta sẽ họp nhau cầu nguyện trong tinh thần thống hối để khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình cho quốc dân Siria yêu quí và cho tất cả những tình trạng xung đột và bạo lực trên thế giới. Nhân loại đang cần những cử chỉ hòa bình và được nghe những lời hy vọng và hòa bình! Tôi xin tất cả các giáo phận, ngoài việc sống ngày ăn chay vừa nói, cũng hãy tổ chức một buổi phụng vụ nào đó theo ý hướng ấy.

Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh, bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và yêu thương. Người là Mẹ: xin Mẹ giúp chúng ta tìm được hòa bình. Tất cả chúng ta là con cái của Mẹ. Lạy Mẹ Maria xin giúp chúng con vượt qua được cả những giờ phút khó khăn này và dấn thân mỗi ngày xây dựng trong mọi môi trường một nền văn hóa chân thực của gặp gỡ và hòa bình!


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Những thứ cần phải quên
Nghi Phạm khủng bố Al-Qaeda gốc Việt là ai?
Tin "Vịt"
Thế giới kỳ lạ bên trong cơ thể con người
Quốc khánh
Nữ nghệ sĩ Việt với cuộc hành trình đưa nhạc dân t...
Facebook ở VN: Đồng sàng dị 'mạng'
Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời về hoạt động quân sự ở n...
Hũ hài cốt là con tin trong chùa
Chuyện cờ bịch ngày xưa ở VN
Cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu
Điệp viên cs Phạm Xuân Ẩn: Xin đừng chôn tôi gần c...
Thế giới ăn gì vào bữa sáng?
Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm
Chị “Sui” hấp dẫn!!
Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ
Những chuyện về ăn uống
Nhân Quyền, Dân Chủ VN: Tình Hình Tháng 8 Năm 2013...
Hai cậu bé: bán thuốc lá dạo và đạp xích lô ở VN
Bán tất cả, trừ huyền thoại
25 món bún
Madison, Wisconsin: 30-8 Ngày John 'Vietnam' Nguye...
Những bí ẩn bên trong xác ướp HCM?
Bà Clinton 'nhiều quà' hơn cả ông Obama
Thế giới tập trung vào Syria
Cơn "mưa tiền" trút xuống cảng du lịch ở Mỹ
Chuyện Lừa
Anh xử nghi phạm al-Qaeda gốc Việt
Hậu trường ngoại giao Mỹ - Việt
Bao nhiêu người sẽ không được cấp bằng lái xe?
Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam
Vũ khí khủng bố mới khiến cả thế giới lo sợ
Hồ Chí Minh đứng hạng 3 sau Pol Pot
Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi
Tâm tư Bác-Sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa VN
Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau?
Vỡ nợ vì vào nhà thương?
Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng
Lần đầu tiên có bằng cử nhân Việt Ngữ tại Hoa Kỳ
Nguyễn Tất Nhiên: Gã cuồng yểu mệnh
Marissa Mayer: Nữ CEO xinh đẹp của Yahoo
Phim 'Vành đai Thái Bình Dương'
Art: Những khu rừng nước Anh
Diệu Hương: Tiếng hát của hoa Lan
Nhan sắc của một cô gái Việt
Người giữ hồn cho nhạc dân tộc
Nhạc sĩ Vân Ánh đem tiếng đàn tranh đến đất Mỹ
Tại sao Ai Cập quan trọng & Vũ khí hóa học tại Syr...
Đồ lót giúp “quan hệ từ xa”
Ca sĩ 13 tuổi gốc Việt hát nhạc của nhạc sĩ Việt K...
Ý nghĩa bản án của Phương Uyên-Nguyên Kha
Tình yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều ...
Tôi không phải dân Bắc!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.