Wednesday, February 19, 2020

Các nạn nhân đáng chú ý tại Vũ Hán

BM
Khoảng hơn 2000 người đã thiệt mạng vì virus corona

Một vận động viên thể hình. Một họa sĩ. Một nhà khoa học. Các bác sĩ cao cấp.

Khắp Trung cộng, người người đang than khóc hơn 1.800 người thiệt mạng do virus corona - đại đa số là từ tâm dịch Vũ Hán.

Mỗi cái chết là sự tổn thất nặng nề đối với gia đình và người thân, nhưng trong số những người chết ở Vũ Hán, một số là những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực của họ.

BM

Dưới đây là một vài người tiêu biểu.

Giám đốc bệnh viện: Lưu Trí Minh

BM
Giáo sư Lưu được biết đến là giám đốc bệnh viện đầu tiên chết vì nhiễm virus corona

Tuần trước, một cán bộ y tế cao cấp người Trung cộng nói rằng 1.761 nhân viên y tế đã nhiễm virus corona và 6 người đã chết.

Hôm thứ Ba, ông Lưu Trí Minh (Liu Zhiming) được thêm vào danh sách người đã qua đời.

Ông Lưu, 51 tuổi, giám đốc Bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán - một trong những bệnh viện đầu tiên được dùng làm nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Cái chết của ông ban đầu được truyền thông Trung cộng đưa tin hôm thứ Hai, nhưng sau đó các báo quay ngắt lại và nói các bác sĩ đang cố gắng cứu ông.

Sáng hôm sau, cái chết của ông Lưu được xác nhận. Ông là giám đốc bệnh viện đầu tiên chết vì virus corona, và hiện chưa rõ ông có phải chịu bất cứ điều kiện khắc nghiệt nào khiến gia tăng nguy cơ ông bị nhiễm bệnh hay không.

BM
  
Đời tư của giáo sư Lưu cũng chưa được biết đến nhiều, nhưng ông được nhiều người dùng mạng xã hội Trung cộng khen ngợi như một anh hùng .

"Vĩnh biệt người anh hùng, một chiến binh áo trắng," một người viết trên Weibo.

"Không có bệnh tật trên thiên đàng, cảm ơn vì sự hi sinh của ông," một người khác nói.

Bác sĩ tiên phong cảnh báo về virus corona: Lý Văn Lượng

BM
Cái chết của bác sĩ Lý làm dấy lên sự giận giữ đối của người dân Trung cộng với chính phủ

Báo sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) được cho là nhân vật nổi bật nhất qua đời vì virus corona.

Vào tháng Mười Hai, ông bị cảnh sát yêu cầu ngừng lan truyền "tin giả" sau khi cảnh báo bạn bè mình về virus mới xuất hiện. Cái chết của ông, cũng giống của bác sĩ Liu, được thông báo một cách khó hiểu.

Hôm 6/2, báo chính thống của Trung cộng đưa tin ông Lý chết, sau đó rút lại, nói rằng các bác sĩ đang nỗ lực để cứu ông. Họ chính thức đưa tin ông Lý chết một ngày sau đó.

Hàng triệu người tiếc thương sự ra đi của bác sĩ Lý. Cái chết của ông cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và thiếu tin tưởng vào chính phủ.

Nhiều người nổi giận rằng chính phủ đã cố gắng dập tắt cảnh báo trước đó của ông về virus corona và buộc tội chính phủ đã cố gắng che dấu cái chết của ông.

Đạo diễn phim: Thường Khải

BM
  
Thường Khải (Chang Kai), đạo diễn Studios Film Hồ Bắc, chết do virus corona, cùng với cha, mẹ, và chị gái của ông.

Một bức thư, được cho là do ông Thường Khải viết, và được bạn bè của ông truyền tay nhau, tiết lộ các thử thách mà đạo diễn 55 tuổi phải trải qua trước khi chết.

Theo bức thư này, được đăng tải nguyên văn trên trang tin Caixin, cha ông Thường bị sốt, ho và khó thở.

"Ông ấy được đưa tới nhiều bệnh viện để điều trị, nhưng được thông báo là không còn giường trống. Chúng tôi vô cùng thất vọng... và phải quay về nhà."

Vài ngày sau, cha ông qua đời, sau đó đến lượt mẹ ông, người "kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần".

BM
  
"Con vius tàn nhẫn này cũng đang ăn mòn vợ tôi và cơ thể tôi. Tôi đã tới hàng loạt bệnh viện và cầu xin [được nhập viện]. Rất khó để tìm thấy giường trống... Chúng tôi chỉ là những kẻ vô danh," ông viết trong thư. "Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội được chữa trị và hơi thở của tôi yếu dần."

Ông Thường Khải và vợ cuối cùng cũng được nhập viện, nhưng theo truyền thông địa phương, tình trạng của ông đã tệ đi rất nhiều.

Ông chết hôm 14/2, trong lúc vợ ông vẫn đang chiến đấu với căn bệnh. Ông bỏ lại một con trai, người được cho là đang du học ở Anh.

Một vài dòng sau cùng trong bức thư: "Tôi là một đứa con hiếu thảo với cha tôi và một người cha có trách nhiệm với con trai tôi. Một người chồng yêu quý của vợ tôi và một người đàn ông chân thành trong cuộc đời này. Gửi đến những người tôi yêu và những người yêu tôi - vĩnh biệt."

Họa sĩ: Liu Shouxiang

BM
Giáo sư Liu nổi tiếng vì phong cách màu nước khác biệt của mình

Giáo sư Liu Shouxiang là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hồ Bắc nhờ các bức tranh màu nước của ông.

Theo trang tin Jiemian News, ông chết ngày 13/2 ở tuổi 62.

Ông Liu sinh năm 1958 ở Vũ Hán. Ông dạy học và trở thành giáo sư ở Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc.

Ông trở nên nổi tiếng nhờ các bức tranh màu nước khác biệt, theo Jiemian News. Các tác phẩm của ông được trưng bày trong các bảo tàng và galleries nghệ thuật lớn nhất Trung cộng.

BM
  
Cái chết của ông được nhiều người thương tiếc trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người gọi đó là cái chết của "một tài năng vĩ đại".

"Phải mất hàng thập kỷ để đạo tạo một tài năng vài chỉ cần vài ngày để kết thúc cuộc đời đó," một người bình luận.

"Có bao nhiêu tài năng đã bị giết chết bởi virus này?" một người đặt câu hỏi. "Tổn thất tài chính do virus này gây ra rất lớn nhưng giá trị của những người này có thể đo đếm được không?"

Nhà khoa học: Duan Zhengcheng

BM
  
Nhà khoa học 86 tuổi từng là một cựu học giả tại Học viện Kỹ thuật Trung cộng và là nhà khoa học đầu ngành tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia về Sản xuất Kỹ thuật số.

Ông Duan năm 1934 tại tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung ương Trung cộng và sau đó giảng dạy tại đây.

Theo trang tin The Global Times, ông phát triển dao Gamma toàn thân đầu tiên trên thế giới vào năm 1996 - một loại xạ trị để điều trị khối u. Phát minh này mang lại cho ông một giải thưởng quốc gia năm 2005.

Ông được học trò biết đến như một 'bác sĩ điên" bởi ông không từ bỏ bất cứ trở ngại nào.
Giáo sư Duan chết ngày 15/2.

Vận động viên thể hình: Qiu Jun

BM
Vận động viên thể hình 72 tuổi được cho là đi tập thể dục đều đặn

Qiu Jun từ Vũ Hán trở thành tâm điểm chú ý vào năm ngoái khi các bức ảnh người đàn ông 72 tuổi cơ bắp này lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Phoenix News, ông Qiu Jun chỉ mới bắt đầu tập thể hình sau khi ông về hưu, và sau đó trở thành người huấn luyện rồi tham gia vào các cuộc thi thể hình.

Ông nổi tiếng là tập thể dục thường xuyên và đã có kế hoạch tham gia một cuộc thi thể hình vào tháng Sáu tới.

Ông bắt đầu có các triệu chứng bệnh ngày 23/1 và cuối cùng nhập viện sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona.

Nhưng ông chết vài ngày sau đó hôm 6/2. Con trai ông được cho là đã gửi thông điệp này tới bạn bè và gia đình, thông báo cái chết của ông: "Cha tôi, người chưa từng bị ốm, đã không thể thoát khỏi thảm họa này."

BM

TC trục xuất ba nhà báo Wall Street Journal vì bài họ không viết
Trung cộng gấp rút lập thêm nhà máy sản xuất khẩu trang chống virus Corona
Bụi siêu mịn _ sát thủ trong không khí
Cựu phụ tá của Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc
Khám phá những thành phố không ngủ trên thế giới
Việt Nam cách ly một xã _ 242 tử vong tăng ở Hồ Bắc hôm 12/2
Vũ Hán chết nhiều _ thị trường chứng khoán giao động
Số tử vong do coronavirus trên toàn thế giới tăng lên 1.107
Quốc gia nếu xuất hiện 5 loại đen tối này thì ắt sụp đổ
Sáng kiến Vành đai và Con đường _ Bắc Kinh tham vọng địa chính trị
Virus corona Trung cộng và nguy cơ "đổ giàn"
Q&A _ Virus corona có lây qua tay nắm cửa không?
Nhiều người chỉ trích việc Thủ tướng Malaysia đề nghị ông Trump từ chức
Ký sinh trùng đoạt giải Oscar 2020
Việt Nam _ 2019 nCoV và những chuyện chưa ai chỉ giùm
Công nghệ điện thoại di động giúp theo dõi sự phát tán virus corona
Dịch cúm sẽ quét sạch nước Mỹ?
Mỹ tăng cường kiểm soát các cửa khẩu giữa mùa dịch corona
Bắc Kinh kỷ luật hai viên chức ở Hồ Bắc
910 người tử vong _ Thi thể vứt bỏ ra ngoài cửa nhà ở Vũ Hán?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.