Friday, October 31, 2014

Đứng kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp!

image
Nửa đêm 31-10-2014, người dân đứng kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp!
Theo thông tin ban đầu, hai cô gái đang đi trên đường Trần Não, Quận 2 thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật lấy một chiếc ví có khoảng 1,5 triệu đồng tiền mặt. Hai bên giằng co, hai thanh niên bóp cổ cô gái, rồi rồ ga xe máy bỏ chạy. Hai cô gái hô hoán, người dân đi đường thấy được đuổi theo hai thanh niên.

image
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng chật kín cầu Sài Gòn để theo dõi các cơ quan chức năng truy tìm đối tượng cướp giật

image
Đúng lúc ấy, đội 3 thuộc phòng Cảnh sát PC45 đi tuần tra nghe thấy và cùng truy đuổi hai thanh niên. 

Công an Quận 2 cùng đội thợ lặn lùng sục trong đám lục bình, cỏ dại dưới kênh Sài Gòn để quyết tìm đối tượng thứ hai

image
Mặc dù đã rất khuya, nhưng vụ việc khiến hàng trăm người dân đi trên đường Trần Não, Quận 2 phải dừng lại để hóng tin

Bị truy đuổi ráo riết trên đường Trần Não, đến đoạn gần chân cầu Sài Gòn, hai thanh niên bỏ xe máy lao xuống dòng kênh dưới cầu Sài Gòn hòng lặn xuống nước hòng tẩu thoát.

Lực lượng Công an quận 2 đã huy động nhiều chiến sĩ, trinh sát nhảy xuống dòng kênh, quyết lặn tìm hai thanh niên.

Sự việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chật kín trên cầu Sài Gòn và dọc đường Trần Não để theo dõi vụ việc. Xe cộ trên cầu Sài Gòn di chuyển khó khăn.

Trời tối, cùng với địa hình dòng kênh bị che phủ bởi những đám lau rách và lục bình quá dày nên mãi đến hơn 1giờ 00 ngày 31-10, lực lượng Công an Quận 2 mới bắt được một thanh niên. Theo ghi nhận, người này là Hồ Văn Bằng, 23 tuổi, quê ở Hòa Bình. Hồ Văn Bằng khai rằng đã cùng với thanh niên còn lại uống rượu say khướt trước khi đi cướp.

image
Đến gần sáng 31/10, lực lượng Công an Quận 2 vẫn miệt mài tìm kiếm đối tượng cướp giật

Đến hơn 2 giờ sáng 31/10, lực lượng Công an Quận 2 vẫn chưa tìm thấy đối tượng thứ hai. Nghi ngờ đối tượng có thể bị chết chìm dưới nước, Công an Quận 2 huy động đội thợ lặn thuộc Đội Cứu hộ Cứu nạn 114 tới hiện trường để lặn tìm đối tượng còn lại.

Hơn một giờ lặn tìm, Đội Cứu hộ Cứu nạn 114 vẫn chưa tìm thấy thanh niên thứ hai. Đến khoảng 3giờ sáng 31/10, các lực lượng chức năng quyết định rút khỏi hiện trường.
image
Hiện Công an Quận 2 vẫn bao vây, theo dõi sát hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ việc.

*****

Oct 27, 2014
Một đơn vị công an ở Sài Gòn hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là 'bôi nhọ đất nước'. Công an phường Phạm Ngũ Lão ở ...

Mar 25, 2014
Cũng theo VNA, từ ngày 27.2.2014, ngay sau khi cơ quan báo chí Nhật đăng tin về việc một thành viên phi hành đoàn của Vietnam Airlines bị tình nghi mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp tại Nhật Bản, lãnh đạo ...

Dec 03, 2012
Nạn trộm cắp ở VN nhiều năm nay đã trở thành một vấn nạn lớn cho mọi người dân từ thành thị tới thôn quê. Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, giết người cướp của ban đêm, cướp vào nhà lầu, cướp ở xóm nhà lá, cướp ngay ...

Oct 09, 2014
Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng 'cướp giật táo tợn và liều lĩnh' ở TP HCM. image.

Jun 25, 2013
Những tên lưu manh trộm cướp thường được liệt vào hạng ma lanh quỷ quái chứ ngu quá thì làm sao mà đi ăn cướp được. Ấy thế mà có những tên cướp ngu một cách lãng nhách không thể tưởng tượng được. Nếu có đặt ...

Apr 17, 2014
Nam : đánh bạc, ăn trộm, ăn cắp, và ăn cướp! Số lượng công nhân trẻ trung “tay làm,hàm nhai” nhiều vô số kể khiến cho tỷ số thất nghiệp tăng cao vù vù. Điều đau lòng là khi hơn ¾ học sinh phải bỏ học, thì vẫn có những .

Sep 19, 2014
Nhưng cuộc sống xa hoa đó không làm chết đi con người trộm cướp của Sobhraj. Cậu nhanh chóng quay lại con đường cũ, hoạt động khôn khéo và tinh vi hơn. Chẳng lâu sau, Sobhraj trở nên giàu có nhờ các vụ lừa đảo và ...

Oct 21, 2014
Con người là vốn quý, nhưng người ta coi rẻ sinh mạng của nhau, cầm dao giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một chuyện tranh cãi hay để cướp đoạt tài sản của người khác. .... Tiếp viên Bích Ngọc, được cho là có ý định buôn lậu quần áo ăn cắp theo đặt hàng của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga (người cầm đầu một nhóm trộm cắp và buôn lậu) để buôn lậu quần áo ăn cắp, thậm chí tuồn hàng cho các thành viên khác trong đoàn ...

image

Điếu Cày phát biểu về Lá Cờ
Tôi cưới Vợ
Xà phòng Cô Ba
Những bức tranh gây tranh cãi nhiều nhất trong lịc...
Vĩnh biệt nhà thơ Kiên Giang
Nhà văn…không là ai?
Nhìn vào nền Đệ Nhất Cộng Hòa ở VN
Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta
Chuyện lạ: Hải sản khô ruồi không dám đậu
Đỉnh cao quyền lực không còn tôn trọng
Nhiều trang web ở Việt Nam bị phạt tiền & giấy phé...
Bùa mê hay bùa ngải có thật hoặc không có thật?
Quân cờ mới, Obama phá vỡ thế trận của Putin?
Hồ bơi: Kỳ thị tôn giáo?
Từ chối bạn, chào đón kẻ thù
Khi người đàn bà bước vào nhà thờ
Viết cho ai?
Phim 'To Singapore, with Love' bị cấm chiếu ở Sing...
Tại sao từ chối Quyền im lặng?
Hà Nội trong Top 10 nạn móc túi
Những chất phụ gia đầu độc trong thực phẩm
Blogger Điếu Cày: Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc...
Mỹ đối phó chiến lược chống xâm nhập của Trung Cộn...
Cuộc chạy trốn khỏi Boko Haram
Hậu quả tai hại của Hội nghị Thành Đô
Ghiền Đường & Đường giả và đường ruột
Công an bôi nhọ TP.Hồ Chí Minh
Blogger Điếu Cày: Nhà tù Cà Mau như ‘trại súc vật’...
Đại Tướng Không Quân Lori Robinson
Ukraina : Goodbye Lênin và Đảng Cộng sản
Chim Tu Hú
Bài học nào cho phong trào Dân chủ
So sánh hai quá trình công nghệ hóa: Việt Nam và H...
Một lá thư trong chai lênh đênh trên biển
Ánh sáng Điếu Cày
Y tá Nina Phạm được ‘chữa khỏi Ebola’
Câu chuyện sân bay ở Việt Nam
Thả Điếu Cày 'đem lại hy vọng'
Bấm trên hình coi video
Jimmy Carter: Vị Tổng Thống của Thuyền Nhân
Một kiểu bần cùng hóa nhân dân
Tình cuối
Việc trục xuất blogger Điếu Cày là bất hợp pháp?
Người biểu tình Hong Kong 'được tập huấn'


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.