Monday, July 14, 2014

Bạo loạn bùng lên ở Argentina sau thất bại bóng đá

image
Cảnh sát chống bạo động Argentina hôm qua phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để đối phó với các cổ động viên gây rối sau khi đội nhà để mất chức vô địch World Cup vào tay tuyển Đức.

image
Bạo loạn diễn ra gần tượng đài lịch sử Obelisk ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi hàng nghìn người trước đó tụ tập để cổ vũ cho đội tuyển của họ trong trận chung kết với Đức.
Tuy nhiên, niềm hy vọng của 40 triệu người Argentina đã sụp đổ bởi Lionel Messi và các đồng đội không thể mang về chiếc cúp vô địch đầu tiên cho quốc gia kể từ năm 1986.

image
Bạo lực bùng phát khi một nhóm gồm 15 fan bóng đá leo lên một xe truyền hình và bẻ gãy cột ăng-ten.

image
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi các thanh niên quá khích ném đá và đập phá các cửa hiệu trong thành phố với sự thất vọng và giận dữ sau thất bại của đội nhà.
Các gia đình có trẻ nhỏ được sơ tán vào các nhà hàng và khách sạn để tránh nguy hiểm.

image
Ở những nơi khác tại Buenos Aires, những người hâm mộ bất mãn đốt thùng rác và dùng các chướng ngại vật để chặn các con đường.

image
Họ còn đốt áo thi đấu của đội tuyển kỳ phùng địch thủ Brazil

"Đây là một cái tát khác vào mặt. Chẳng còn niềm vui nào nữa, nhưng dù gì chúng tôi cũng về nhì và không phải xấu hổ ở Brazil", Eduardo Manfredi, một cổ động viên 40 tuổi nói.

image
Tình trạng bạo loạn cũng diễn ra ở San Miguel, vùng phía tây bắc của Buenos Aires, và thành phố La Plata. 15 người gây rối ở hai khu vực này đã bị bắt giữ.

image
Cảnh sát chống bạo động Argentina phải dùng vòi rồng để đối phó những loạt đá được ném ra từ phía các thanh niên.

image
Họ cũng phải viện đến hơi cay mới giải tán được đám đông hỗn loạn. Khoảng 20 người bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó 15 người là cảnh sát.

image
Ít nhất 60 người đã bị cảnh sát bắt giữ.
Bất chấp một bộ phận thanh niên bất mãn, phần lớn người Argentina vẫn chấp nhận thất bại trong danh dự của đội nhà. Khoảng 100.000 người dân nước này đã đến Rio de Janeiro để theo dõi trận chung kết. Nhiều người lái xe hàng nghìn km nhưng không kiếm được vé và không có chỗ ngủ.

"Tôi cảm thấy tự hào vì là một người Argentina. Được mặc chiếc áo này vào ngày chung kết là một điều vô giá", sinh viên Marcelo Dailoff nói. "Các cầu thủ đã mang đến niềm cho vui cho Argentina sau một thời gian dài. Đơn giản thôi, cảm ơn họ".

image
Tại Brazil, các cuộc biểu tình phản đối World Cup hôm qua tiếp diễn bên ngoài sân vận động Maracana, nơi diễn ra trận chung kết. Cảnh sát Brazil cũng phải dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông.



Anh Ngọc


image

Đức: Vộ địch túc cầu Thế giới 2014
Bên trong lò lột da rắn ở Indonesia
9 nơi nổi tiếng không được chụp ảnh
Chọn ai: Thời gian quyết định không còn dài nữa
Thiếu nữ Việt với sản phẩm tẩy rửa và bảo vệ tai
Bệnh Gan ở Mỹ tăng nhiều do thuốc Lá Cây
Cha già lận đận
Bàn về nước tiểu
Ngũ Giác Ðài có chiến thuật mới để ngăn chặn TC ở ...
Thượng Viện HK: Trung Cộng rút giàn khoan
Chống giặc Tàu Ô ngoại xâm
Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Cộn...
Tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Yout...
Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN
Xem phân định bệnh
Nếu đảng cộng sản TC không còn?
Trọng tài mất mạng trên sân bóng đá
Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Cuộc cách mạng của bóng đá Đức
Cảm phục nữ Thủ tướng Đức
Cái chết của một nền bóng đá?
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ…
Chuyện ở Học Viện Quân Sự West Point
Huỳnh Thục Vy điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ
Thời điểm 'bất ổn' ở Đông Bắc Á
Kẻ cắp bán đồ gian
Chiến tranh và ký ức về chiến tranh
Ý nghĩa của thay đổi quân sự Nhật Bản
Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫn gởi các bạn Thanh N...
Mỹ: Bắt vợ tỷ phú Trung Cộng ăn cắp bắp giống
TC sẽ thắng nếu hải chiến với VN
Luyện tập thể chất cải thiện việc học tập của trẻ ...
Tự do học thuật
Thêm một bằng chứng lén lút bán nước
John McCain: Hồi ký Hỏa Lò
Vài phương pháp tự vệ cho phụ nữ
Vai trò cha mẹ trong ngưỡng cửa tình dục của trẻ m...
HCM chính là thiếu tá Hồ Quang thuộc QĐND Trung Cộ...
Bài học về niềm tin
Hải Quân Hoa Kỳ tiến cử phụ nữ đầu tiên làm Đô Đốc...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.