Thursday, November 21, 2013

Chó cắn chết chủ

image
Một bé 4 tuổi người Anh đã chết sau khi bị chính con chó cưng của gia đình tấn công, cắn xé.

Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào đầu giờ chiều ngày hôm qua khi cô bé Lexi Branson đến từ Mountsorrel, Leicestershire, Lexi bị chính con chó của gia đình tấn công và “tha lôi như một con búp bê vải” trước sự chứng kiến bất lực của người mẹ. 

image
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Lexi đã được đưa tới trung tâm y tế ở Queen's Meddical, Nottingham nhưng không qua khỏi vì những vết thương quá nặng.

image
Bạn bè của gia đình cho biết cô Jodi - mẹ của bé Lexi đã cố gắng cứu con gái nhưng không thành. Mãi về sau, cô mới dùng hết sức lực để cầm dao đâm chết con chó hung hãn trước khi lao ra khỏi nhà với đầy vết máu trên người. Hàng xóm cũng lên tiếng cho biết họ nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ cô bé trước khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. 

image
Cảnh sát đã có mặt tại căn hộ của gia đình cô Jodi vào lúc 12h15’ sau khi nhận được tin 1 bé gái bị chó tấn công. Con chó hung hãn - thủ phạm vụ tấn công kinh hoàng - cũng đã chết ngay sau đó. 

Phát ngôn viên cảnh sát cho hay "Chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra hiện trường. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong thời gian sớm nhất."

image
Hàng xóm của gia đình nạn nhân tỏ ra vô cùng bàng hoàng trước cái chết của Lexi. Một người hàng xóm có tên gọi Glenn Shepphard, 36 tuổi, cho hay "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chó nào to lớn như thế. Tôi thật sự kinh sợ khi thấy Jodi mình đầy máu lao ra từ căn nhà và khóc thét điên loạn rồi quỵ xuống. Cô ấy đã cố gắng cứu sống con mình mà không được.

image
Một con chó khác của gia đình
Bé Lexi mới có 4 tuổi mà đã phải chịu đau đớn như thế. Vài tuần trước, cô Jodi còn gọi tôi qua xem con chó mới của nhà cô ấy nữa. Lúc ấy tôi thấy nó sủa nhưng cũng không có vẻ gì hung dữ cả. Đây quả thực là một thảm kịch."

image
Ngoài ra, hàng xóm cũng cho biết Lexi là một cô bé thân thiện, đáng yêu vừa mới đi học. Do con vật không được liệt vào danh sách chó nguy hiểm nên gia đình nạn nhân hoàn toàn không thể lường trước được vụ tấn công.

image
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa xác định được lý do khiến con chó tấn công cô bé Lexi tội nghiệp.
Xin các bạn nuôi chó phải cẩn thận, không nuôi chó quá to và hung dữ như hình trên .


First pictures of Lexi Branson - the four-year-old girl killed by her family dog in Mountsorrel


Her mother Jodi picked up a knife and stabbed the dog to death before she fled screaming from her flat covered in blood

image
Little Lexi Branson was mauled to death by her family's massive dog yesterday as she took a midday nap after being off school sick.
The normally placid 10st French mastiff suddenly leapt at the sleeping four-year-old, grabbed her in its jaws and began shaking her like a rag doll.
Lexi's horrified mother Jodi, 31, who was comforting the youngster in their shared bed, frantically wrestled with the dog to try to get it off her.
Finally she ran to grab a knife and stabbed the rescue dog to death - but it was too late to save Lexi, who died from her injuries after being rushed to hospital.

image
Savaged: Lexi Branson
The tragedy has stunned neighbours in Mountsorrel, Leics.
They told how they heard screams then saw distraught Jodi emerge from her flat sobbing and covered in blood.
Family friend Paul Ryan said: "I saw Jodi as they were taking Lexi to hospital. She was in hysterics and kept saying she was told that the dog was safe around kids.
"She's devastated. Lexi was her only child and she doted on her.
"She had only had the dog for two months after picking it up from a local rescue centre.

image
Jodi Branson mother of Lexi Branson
"It had suffered abuse in the past but she said it had a very soft nature. Lexi was always playing with it." Paul added: "Apparently it suddenly turned on Lexi for no reason. She was in bed sleeping with her mum and it came in and just went mental. It grabbed Lexi and wouldn't let go.
"Jodi was screaming and trying to pull its head away but it wouldn't give a in. In the end she had to use a knife to release its jaw. It must have been absolutely terrifying." Residents on the smart, well kept estate owned by a housing association are banned from having dogs unless they hold a permit.
It is believed single mum Jodi, a cleaner who has lived there for three years, did not have one.

image
Shock: Lexi pictured with another dog
Neighbour Sam Clarke, 26, said: "What's happened is heart-breaking beyond belief. I can't stop crying. My son Dylan was best friends with Lexi. She was a lovely girl. Her mum worshipped her." Paul, 30 - who is Sam's cousin - added: "Jodi wanted a dog for company. It had been badly treated and scars over its body and bits of its fur missing.
"But it was finally in a loving family. They took it for walks and it seemed very docile but for some reason it suddenly turned nasty. It's a terrible tragedy."
Another neighbour Arthur Nash, 67, said: "I saw Jodi just after it happened.
She was standing the car park covered in blood. She was in total shock."
A close relative, who declined to be named, said: "We are all totally devastated.
We just need to be together as a family and look after each other."
Last night a spokesman for Leicestershire Police said the "distressing" incident was being investigated.



Martin Fricker
6 Nov 2013

image

Cố vấn An ninh Quốc gia trình bày ưu tiên của Mỹ ở...
Liên Danh Hợp Nhất
Trung Cộng: cường quốc trị giá 100 ngàn đô la
Tòa ra lệnh bắt giữ ông Giang Trạch Dân
Con gái cố Tổng thống Kennedy gặp Nhật hoàng Akihi...
Giáo dục VN: Đập bỏ và xây mới?
Thoát y để thiền
Video hướng dẫn download và setup Unikey
Thầy Năm Chén
18 món ăn khinh dị trên thế giới
Cờ bạc trên mạng tạo được thế đứng ở Mỹ
Ảnh người nghèo Việt Nam được giải nhất
Vì sao người Mỹ thần tượng JFK?
Xả lũ giết dân
Báo chí nước ngoài ở TQ: Ai cần ai?
Philippines đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đ...
Không có Đảng đâu được như ngày hôm nay
Nghệ thuật bỏ đói
Lòng tốt của người lạ
Tôi thích Chợ Vườn
Liên hệ giữa ly hôn và luật di trú
Việt Nam cần chứng minh bằng hành động.
Quyền lực là gì?
Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền để làm gì?
Kỳ quan Potala của người Tây Tạng
Bán cái bàn, bán luôn cả một kho tàng…
Một chuyến đi xa, một tấm lòng trắc ẩn.
Nhà sư trẻ chôn xác người tình trong sân chùa
Đừng bao giờ lấy gái Bắc làm vợ!
Vì sao phụ nữ VN muốn kiếm chồng ngoại
Rodeo thi nấu ăn ngon
Cầu cá vồ và ‘nhà vệ sinh 5 sao’
Thơ ca dân gian: Đừng tưởng
Lộng giả thành chân
Yêu Việt kiều, mốt của phụ nữ Việt
Số du học sinh Việt Nam tại Mỹ đứng đầu các nước Đ...
Nông dân Việt mãi mãi nhọc nhằn
Ông Bá Thanh sẽ chỉ 'gọt giũa' chút ít?
Dạ tiệc Giáng Sinh 2013
Những cách vượt tường lửa
Chuyện bình thường
Những thử thách sắp tới của Trung Quốc
Hình ảnh bão Haiyan tàn phá Philippines
Nỗi đau từ rượu
Thế nào được gọi là thuốc Generic?

1 comment:

  1. Đi nuôi một con chó to như con sư tử để làm gì? thật là một cái chết quá đau lòng!!!

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.