· Nhà Trắng đã hủy một cuộc họp báo, cho biết thỏa thuận khoáng sản đã bị loại khỏi cuộc họp sau cuộc họp căng thẳng
· Zelenskyy không xin lỗi vì đã nổi nóng với Trump, nhưng khẳng định ông tôn trọng tổng thống và Hoa Kỳ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu về cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình và nhiều điều khác với Putin trong một cuộc phỏng vấn 'Báo cáo đặc biệt'.
Cuộc gặp của Zelenskyy với Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã nổ ra một cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng vào thứ Sáu, được cả thế giới chứng kiến. Tổng thống Ukraine đã đến Hoa Kỳ để gặp Trump sau khi tổng tư lệnh cho biết một cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga đang trong giai đoạn cuối.
"Thưa Tổng thống, ông có nghĩ rằng mối quan hệ của ông với Tổng thống Donald Trump sau hôm nay có thể được cứu vãn không?" Người dẫn chương trình chính trị Bret Baier đã hỏi Zelenskyy.
"Vâng, tất nhiên rồi, vì đó là mối quan hệ hơn hai đời tổng thống. Đó là mối quan hệ lịch sử, mối quan hệ bền chặt giữa người dân chúng ta, và đó là lý do tại sao tôi luôn bắt đầu… cảm ơn người dân của các bạn từ người dân của chúng tôi", Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào thứ Sáu trên "Báo cáo đặc biệt".
"Tất nhiên, tôi biết ơn tổng thống, và tất nhiên là Quốc hội, nhưng trước hết là người dân của các bạn. Người dân của các bạn đã giúp cứu người dân của chúng tôi… chúng tôi rất muốn có tất cả những mối quan hệ bền chặt này, và khi cần, chúng tôi sẽ có được nó".
Zelenskyy cho biết ông "không chắc chúng tôi đã làm điều gì đó tồi tệ" khi được hỏi về cuộc trao đổi căng thẳng nhưng thừa nhận rằng cuộc ẩu đả này "có hại cho cả hai bên".
"Tôi chỉ muốn thành thật, và tôi chỉ muốn các đối tác của chúng tôi hiểu đúng tình hình, và tôi muốn hiểu đúng mọi thứ. Đó là về việc chúng tôi không đánh mất tình bạn của mình", sau đó ông nói.
Trong chuyến thăm Nhà Trắng của Zelenskyy, Vance cho biết con đường để đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine là thông qua Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động ngoại giao. Sau đó, Zelenskyy đã cố gắng tham gia vào một loạt câu hỏi về các động thái của Nga kể từ năm 2014 và các nỗ lực ngoại giao.
"Thưa Tổng thống, tôi nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi ông đến Phòng Bầu dục để cố gắng kiện tụng vấn đề này trước giới truyền thông Mỹ", Vance nói với Zelenskyy.
"Ngay bây giờ, các ông đang đi khắp nơi và buộc những người lính nghĩa vụ ra tiền tuyến vì các ông có vấn đề về nhân lực. Các ông nên cảm ơn tổng thống vì đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này".
Sau đó, Zelenskyy nói rằng trong chiến tranh, "mọi người đều có vấn đề, ngay cả các ông" và rằng Hoa Kỳ sẽ cảm thấy chiến tranh "trong tương lai".
"Ông không biết điều đó đâu", Trump đáp lại khi Zelenskyy nói "Chúa phù hộ ông" với ông.
"Đừng nói với chúng tôi những gì chúng tôi sẽ cảm thấy", Trump tiếp tục. "Chúng ta đang cố gắng giải quyết một vấn đề. Đừng nói cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào."
Tổng thống cũng cáo buộc Zelenskyy "chơi bài".
"Ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ III. Ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ III, và những gì ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đất nước này, đất nước đã ủng hộ ông nhiều hơn nhiều so với những gì nhiều người nói rằng họ nên làm".
Cuộc khẩu chiến căng thẳng kéo dài trong vài phút, và Trump cáo buộc Zelenskyy "thiếu tôn trọng" Hoa Kỳ trong cuộc họp của họ.
"Vấn đề là tôi đã trao quyền cho ông trở thành một người cứng rắn, và tôi không nghĩ ông sẽ là một người cứng rắn nếu không có Hoa Kỳ", Trump nói trước khi cuộc họp kết thúc.
"Và người dân của các bạn rất dũng cảm, nhưng các bạn hoặc là sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ rút lui và nếu chúng tôi rút lui, các bạn sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng, nhưng các bạn sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng các bạn không có quân bài. Nhưng một khi chúng ta ký thỏa thuận đó, các bạn sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều, nhưng các bạn không hề tỏ ra biết ơn, và đó không phải là điều tốt đẹp, tôi sẽ thành thật mà nói. Đó không phải là điều tốt đẹp."
Zelenskyy đã được hỏi về điều gì khiến ông ấy nổi giận trong cuộc cãi vã trên máy quay, mà ông thừa nhận là "dù sao thì cũng không tốt cho cả hai bên."
"Ví dụ, khi họ nói rằng Ukraine gần như bị phá hủy, rằng binh lính của chúng ta bỏ chạy, rằng họ không phải là anh hùng, rằng Ukraine đã mất hàng triệu thường dân, rằng tổng thống của ông ta là nhà độc tài. Phản ứng của mọi người là gì? Không phải về tôi. Phản ứng của mọi người là, tình bạn giữa Ukraine và Hoa Kỳ ở đâu? Đây là cảm giác", ông nói, lặp lại lời kêu gọi "đúng đắn" khi mô tả cuộc chiến.
"Nó không phải là chuyện cười hay chuyện cổ tích. Đây là cuộc sống thực. Đó là những gì tôi đã nói, và khi bạn nói điều đó nhiều lần với những người bạn lớn của tôi, chúng ta đã ở đây hôm nay trong cuộc đối thoại của chúng ta, và sau đó họ lại bắt đầu lặp lại những điều tương tự... đó không phải là cách tốt giữa các đối tác, đối tác tốt và bạn bè."
Khi Baier hỏi liệu Zelenskyy có nghĩ rằng cuộc đối đầu đã được lên kế hoạch trước hay không, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng ông không biết. Thay vào đó, ông nói rằng đó "chỉ là một tình huống thực sự khó khăn vì chúng tôi đã rất cởi mở, rất trực tiếp."
Chính quyền Trump cũng đang nỗ lực ký kết một thỏa thuận với Ukraine cho phép Hoa Kỳ tiếp cận khoáng sản của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ đã dành cho quốc gia này kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022, như một phần của thỏa thuận hòa bình.
Cuộc trao đổi tại Phòng Bầu dục đã dẫn đến một cuộc họp báo bị hủy bỏ, một thỏa thuận khoáng sản bị loại khỏi bàn đàm phán và Trump yêu cầu tổng thống Ukraine rời đi, một quan chức Nhà Trắng trước đó đã xác nhận với Fox News Digital.
Madeline Coggins
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.