Wednesday, August 21, 2013

Những cái chết lãng xẹt

image
Những người nổi tiếng này không chỉ được thế giới biết đến với tài năng nổi trội mà còn bởi lý do tử vong vô cùng nhạt nhẽo.

1. Chết vì bị... rùa rơi trúng đầu
image
Bức tranh minh họa lại tai nạn của nhà soạn kịch Ai Cập cổ đại.
Nhà soạn kịch lỗi lạc Aeshylus của Ai Cập cổ đại không chỉ được biết đến với gia tài tác phẩm đồ sộ và những cống hiến cho nền nhạc kịch nước nhà, mà còn nổi tiếng bởi cái chết bất ngờ và kỳ quặc của mình. Và nếu có nói cái chết của nhà soạn kịch này là khó hiểu nhất lịch sử Ai Cập cũng quả không sai.

Theo nhiều nguồn lịch sử ghi lại, ngọn ngành cái chết của tác gia Aeshylus được bắt nguồn từ một con đại bàng đói ăn. Con đại bàng quắp một con rùa bay ngang qua đầu vị tác gia. Nó định thả con rùa từ trên cao xuống đất để mai rùa vỡ ra, rồi ăn thịt bên trong.

Nhưng thật không may, nó lại nhìn nhầm chiếc đầu bị hói của nhà soạn kịch Aeshylus là một hòn đá. Kết quả là, ông chết vì bị con rùa rơi trúng đầu.

Cái chết của nhà soạn kịch Aeshylus được ghi nhận là trường hợp duy nhất, mà trong đó, con người bị tử vong bởi rùa.

2. Cố với bắt ánh trăng nên chết đuối
image
Đại thi hào Lý Bạch không chỉ nổi tiếng bởi tài năng thi ca mà còn bởi cái chết lãng xẹt của ông.
Mặc dù Lý Bạch là một trong những nhà thơ đóng vai trò chủ chốt của nền thơ ca Trung Quốc, nhưng ông vẫn không thành công khi tiến xa ra nền thơ ca thế giới. Các tác phẩm của Lý Bạch luôn thấm đượm chất lãng mạn, lòng yêu cuồng nhiệt tới si mê dành cho thiên nhiên. Và cái chết lãng xẹt của ông, cũng chỉ bắt nguồn từ tình yêu này.

image
Chân dung thi tiên Lý Bạch.
Dân gian lưu truyền lại câu chuyện về cái chết của vị thi sĩ như sau, nhà thơ du ngoạn trên sông Thái Trạch, huyện Đang Đồ (thuộc thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy) trong một đêm trăng rằm. Thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước đẹp, sẵn có hơi men trong người, ông đã cố với tay ra, rồi bị mất đà, ngã xuống nước mà chết đuối.

Tại nơi thi sĩ chết đuối có một cái đài, mà sau này người đời đặt tên là "Tróc nguyệt đài" (nghĩa là: Đài bắt trăng).

Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng lịch sử sau này ghi lại, có thể nhà thơ đã tự tử chứ không phải chết đuối. Điều này có thể lấy bằng chứng từ bài thơ "Nguyệt hạ độc chước" - Một mình uống rượu dưới trăng mà nhà thơ viết trước ngày mình qua đời khoảng vài tuần.

3. Một viên gạch giết chết vị tướng quân sự tài ba
image
Vị tướng sống sót qua nhiều trận chiến vào sinh ra tử nhưng lại chết bởi một viên gạch lát của một bà cụ già

Theo sử sách ghi lại, tướng Pyrrhos là nhà chiến thuật quân sự tài giỏi nhất Hy Lạp, đồng thời cũng là 1 một trong những vị tướng quân sự giỏi của thế giới.

Trong thời trị vì của mình, tướng Pyrrhos đã từng là Vua xứ Epirus, Vua xứ Macedonia cổ đại và chúa đảo Sicilia, Ý. Ông trở thành vị tướng Hy Lạp duy nhất chiến thắng Đế quốc La Mã trong vinh quang. Tuy đã sống sót sau vô số những cuộc chiến, những pha vào sinh ra tử đẫm máu, nhưng vị tướng tài ba Pyrrhos lại kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết lãng xẹt.

Trong cuộc tranh luận với dân chúng, tướng Pyrrhos bị kẹt ở một con phố chật hẹp. Đúng lúc, một phụ nữ lớn tuổi đã theo dõi ngài từ trên nóc nhà bà ta, sau đó ném một viên gạch lát xuống. Viên gạch rơi trúng tướng Pyrrhos khiến ngài bất tỉnh. Chỉ trong tức khắc, vị tướng quân sự tài ba đã trở thành một xác chết bất động trên đường.

4. Chết vì bị tiêm nhầm nước canh
image
Người phụ nữ chết "lãng xẹt" vì bị tiêm nhầm nước canh vào tay.
Ilda Vitor Maciel ở bang Rio de Janeiro, Mexico đã qua đời vào tháng 9/2012 ở tuổi 88. Một kỹ thuật viên điều dưỡng đã tiêm nhầm nước canh vào cánh tay phải của người phụ nữ này thay vì ống truyền dịch. Con gái bà Maciel cũng có mặt ở đó và cho biết mẹ cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và thè lưỡi ra ngày sau khi được tiêm.

Cô chưa từng thấy mẹ mình có hành động điên cuồng như thế kể từ khi nhập viện. Bà Maciel đã qua đời sau 12 giờ bị tiêm nhầm. Giám đốc bệnh viện thừa nhận có lỗi nhưng không thừa nhận có liên quan đến cái chết của bệnh nhân. Viện Medico-Legal (IML) vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết.

5. Viên mục sư bị rắn cắn chết
image
Viên mục sư để cho rắn cắn chết vì niềm tin vào Chúa
Mack Wolford vừa bước sang tuổi 44, là người có niềm tin đặc biệt vào các phương pháp chữa bệnh thần kỳ ở Tây Virginia. Anh đã bị rắn cắn vào đùi hồi tháng 5/2012 khi đang ngồi cạnh một con rắn chuông trong dịch vụ ngoài trời tại công viên. Anh được đưa tới nhà một người họ hàng để sơ cứu. 
Sau đó, được chuyển đến một bệnh viện địa phương nhưng anh Wolford vẫn không qua khỏi.
Wolford có một niềm tin bất diệt vào Chúa. Anh sẵn sàng chạm vào rắn độc để chứng minh niềm tin đó. Mê muội hơn, anh ta còn cho rằng dù có bị rắn tấn công thì nó cũng sẽ không cắn hoặc vết thương do rắn cắn sẽ được chữa lành ngay lập tức.

6. Chết trong cuộc "mây mưa" tay ba
image
Chết trong một cuộc mây mưa tay ba (ảnh minh họa).

William Martinez qua đời vào tháng 3/2009 trong một cuộc ngoại tình tay ba với một người phụ nữ không phải là vợ mình và một người bạn nam.
Vào tháng 6/2012, đoàn bồi thẩm đã trợ cấp cho gia đình Martinez 3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại vì bác sỹ tim mạch của William đã không cảnh báo anh về việc "làm" quá sức có thể nguy hại đến sức khỏe.

Trước đây, gia đình của William đã nhận được 5 triệu USD, nhưng sau đó, William được xác định cũng phải chịu 40% trách nhiệm cho cái chết của mình. Quả là một cái chết quá tốn kém!

7. Tự bắn mình trong lớp học an toàn súng
image
Tự bắn vào đầu trong lớp học về an toàn súng (ảnh minh họa)

Hồi tháng 3/2013 vừa qua, Brian J. Parry đã tự bắn vào đầu mình bằng một khẩu súng lục ngay trong lớp học an toàn về súng được tổ chức tại bãi tập bắn địa phương. Hơn 10 người, trong đó có cả trẻ em đã tận mắt chứng kiến cái chết của anh.

Một trong những nhân chứng cho biết, Brian trông có vẻ cô đơn và không có chút sức sống nào trong suốt khóa học. Anh ta cũng không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai hay tham gia tham gia phát biểu bài trong lớp.

8. Người đàn ông bị máy cắt cỏ cán chết
image
Một người đàn ông bị máy cắt cỏ đè bẹp.

Một người đàn ông (giấu tên) chừng 45 tuổi được phát hiện đã chết trong khi cắt cỏ ở phía nam Thụy Điển. Một nhân chứng cho biết, có lẽ chính cái dốc nghiêng nguy hiểm trên bãi cỏ là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của ông. Người đàn ông bị ngã cùng với chiếc máy và các lưỡi dao đã chém nát cơ thể ông cho đến chết. Quả thật là một cái chết oan nghiệt.
image

Cà phê chồn
Body art in vietnam
5 loài chim được chọn làm "Quốc điểu"
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
New Inventions
Sự dẫy chết của văn hóa Việt
Chuyện tiếu lâm thời hiện đại
Vật liệu mới có thể làm biến đổi thế giới
Những cái chết lãng xẹt
Lập đảng mới: "Chồn Lùi"
Hàng hiếm
10 tiếng nói trong cuộc biểu tình ở Long An
Ca dao thời sản
Đài báo Việt Nam tự do làm hàng chợ?
Những triết lý về ly cà phê!
Sống ở thành phố thông minh
Nỗi hổ thẹn của báo chí nhà nước
Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc
Cơ hội cuối cùng
Ni cô 'thay nâu sồng mặc quân phục'
Truy tìm Tên & Tài sản của các lãnh đạo CSVN
Người Việt cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ
Xin các Ông đừng dối trá và ngụy biện nữa
Báo chí nước ngoài bình về Nghị định 72 & Wikipedi...
Phép thử của Socrates
Đạo Hồ
Thứ nhất hậu duệ…
Cuộc chiến chia phần thị trường tiêu dùng Việt Nam...
Nhiều tấn tê tê bị tịch thu ở Việt Nam
Đài TQ nói về 'nhập khẩu' phụ nữ Việt
Ông Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc
Tướng Cộng sản Trung Quốc dám nói rõ sự thật
Âm mưu diệt người Việt trên đất Việt của Cộng Sản ...
Người Việt ở lậu về ‘trại hè’ ở Moscow
Cộng sản Việt Nam và chiêu đánh đổ niềm tin tôn gi...
Canon, Nikon lao đao vì điện thoại thông minh
Nữ 'thầy bói' Anh chết ở Sài Gòn
Bí ẩn: một linh mục 'xuất hiện rồi biến mất'
Sến già nam
Chuyện “thả rông”
Tam giác quỷ !
Nước mận khô và chứng táo bón
Mục đích thật sự của Nghị định 72?
Tôi khát khao vào đảng
Trung Quốc tung 'đòn Tôn Tử' ở biển Đông
Chuyện của một phụ nữ nghiện đánh bài
Ai là người lập ra 36 phố phường Hà Nội?
The CIA Museum
Chuyên gia thực phẩm tranh luận về tương lai của t...
Vụ di dân Việt: Cảnh sát Nga 'tham nhũng'
Khu ăn chơi của Tây ở thành phố mang tên HCM
Tây bắt đầu thật sự sợ các “chú”
6 nhóm thực phẩm tốt cho người bệnh thấp khớp
Những điều bình thường ở nước Mỹ
Cô đơn và tội lỗi
Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai
Khi nào phải đổ xăng cho xe?
Nhiệt độ nóng hơn gây thêm nhiều bệnh tật
Dân khí suy đồi và trách nhiệm con người
Những điều cần biết khi mua dầu olive
Nghị định 72 là 'nghị định tưng tưng'
Hai nhà cuối phố
Tờ 100 đô la mới sẽ lưu hành ngày 08.10.2013
Dự Luật Nhân quyền Việt Nam 2013
Người Mỹ nghĩ gì khi uống “Trà”
Những nhân vật nổi danh Thế Giới khẳng định về Cộn...
Bệnh nhớ nhà
Pháp luật và nghề mại dâm trên thế giới
Người biểu tình Việt Nam và Philippines sát cánh c...
Cấm tổng hợp tin qua mạng xã hội?
Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói về mại dâm
Một câu chuyện bi thương làm cho ba triệu con tim ...
Dân chơi mà nhát hít!
Bi kịch từ người chồng nghiện đánh bài
Nữ võ sư Nguyễn Kim Anh đoạt giải Tae Kwon Do thế ...
Khai trương sòng bài Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan LHQ nhận tuyên bố 258
Cảnh sát Nga bắt 1200 người Việt
Cải tạo ngược

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.