Friday, August 23, 2013

PhinDeli: Doanh nhân gốc Việt đi tìm “giấc mơ Mỹ”

image
Ngày 3.9 sắp tới, tại thị trấn Buford - tiểu bang Wyoming sẽ có một sự kiện thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Thị trấn Buford nổi tiếng với 1 công dân duy nhất, sẽ chính thức đổi tên thành PhinDeli, đánh dấu một bước ngoặt mới của doanh nhân gốc Việt trong chiến dịch phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam tại Hoa Kỳ.

image
Doanh nhân Phạm Đình Nguyên và “đồng thị trưởng” Don Sammons tại thị trấn Buford, tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ
PhinDeli có thể hiểu nôm na là “cà phê thơm ngon”, Phạm Đình Nguyên nói. Phin là một từ Việt Nam để chỉ bộ lọc cà phê nhỏ giọt, một vật dụng pha chế quen thuộc cho thức uống gần như là “quốc hồn quốc túy” của người dân Việt Nam, còn Deli (viết tắt của Delicious) trong tiếng Anh có nghĩa là “thơm ngon”, ông giải thích. Đây cũng là tên thương hiệu cà phê 100% Việt Nam siêu sạch, an toàn mà ông sẽ kinh doanh tại thị trấn này.

image
Phin là một từ Việt Nam để chỉ bộ lọc cà phê nhỏ giọt
"Tôi chỉ mất ba ngày để quyết định mua thị trấn, nhưng kế hoạch đổi tên của tôi thì “nung nấu” trong 8 tháng trời," Nguyên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TalkVietnam.

Amy Bates của hãng BuckinghamBates Global Marketing hiện đang là người đại diện cho Nguyên. Cô cho biết doanh nhân gốc Việt sẽ tổ chức một buổi khai trương hoành tráng cho thị trấn, bao gồm cả việc phân phối các mẫu cà phê PhinDeli miễn phí cho khách tham dự.

image
Theo Bates, các đại diện của công ty kinh doanh và phân phối cà phê PhinDeli do Phạm Đình Nguyên làm chủ sẽ có mặt tại buổi lễ. Trong số khách mời tham dự sự kiện có nhiều quan chức của tiểu bang Wyoming, đặc biệt là ngài Matt Mead - Thống đốc tiểu bang.

Đây sẽ là dịp để doanh nhân gốc Việt chia sẻ tất cả những gì đã được lên kế hoạch trong suốt 15 tháng qua cho thị trấn Buford cũng như tham vọng kinh doanh cà phê sạch 100% của Việt Nam tại Hoa Kỳ.

image
Thị trấn Buford nổi tiếng với 1 công dân duy nhất – ông Phạm Đình Nguyên, sẽ chính thức đổi tên thành PhinDeli từ ngày 3/9/2013

Từ ý tưởng “điên rồ” tới kế hoạch kinh doanh táo tạo

Thị trấn nhỏ bé nhất nước Mỹ chắc chắn sẽ rất náo động trong vài tuần tới. Nhiều người trước đây từng gọi kế hoạch của Nguyên là “điên rồ” và đầy rủi ro, thì giờ đây đã xem xét quyết định ông là "táo bạo và khôn ngoan."

image
Thị trấn Buford rộng khoảng 40.000m2. Khi Phạm Đình Nguyên giành được quyền sở hữu thị trấn với giá 900.000USD vào tháng 4/2012, thị trấn chỉ có một cư dân duy nhất với hạ tầng là một cửa hàng tiện lợi, một trạm xăng, một trạm điện thoại và khoảng 1.000-2.000 lượt người ghé qua mỗi ngày.

Ông Nguyên giành được quyền sở hữu thị trấn Buford từ Don Sammons, người mới đây đã được bổ nhiệm vị trí " đồng thị trưởng của thị trấn". Ông Sammons từng mua Buford vào năm 1992 và trở thành cư dân duy nhất của thị trấn kể từ năm 2007. Hiện ông đang quản lý thành phố thay cho Phạm Đình Nguyên, bởi doanh nhân 38 tuổi này vẫn còn vướng bận với công ty thương mại và phân phối tại Việt Nam.

image
Doanh nhân Phạm Đình Nguyên và “đồng thị trưởng” Don Sammons tại thị trấn Buford, tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ
Nhiều người có thể cho rằng việc bỏ cả ngàn đô để mua lại thị trấn “khỉ ho cò gáy” tại Mỹ là điên rồ. Thế nhưng, Phạm Đình Nguyên lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Ông cảm thấy "giấc mơ Mỹ" đang đến rất gần.

“Sở hữu một bất động sản tại Mỹ là mơ ước của tôi từ lâu. Khi tôi đọc được thông tin cuộc đấu giá thị trấn Buford này trên mạng, tôi rất hào hứng. Do đó tôi quyết định bay đến Wyoming để tham gia đấu thầu tại chỗ. Đây là một hành trình dài nhưng cuối cùng tôi cũng đến được.”
image 
Giờ đây, Phạm Đình Nguyên đang hào hứng khai thác những kế hoạch táo bạo để giới thiệu thương hiệu cà phê Việt, tinh hoa ẩm thực Việt tại thị trấn của mình.

image
Ông tận dụng cửa hàng tiện lợi rộng 200m2 tại thị trấn Buford để giới thiệu cà phê Việt truyền thống cho khách ghé đổ xăng, mua sắm. Ông cũng dựng một bức tranh thuần Việt dài gần 10m, mô tả công việc trồng cà phê, thu hoạch, chế biến, thưởng thức…để quảng bá cho cà phê Việt tại thị trấn.

Ngoài ra, các thủ tục đăng ký với Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về công ty và sản phẩm xuất khẩu vào Mỹ, rồi quá trình sản xuất, lưu kho, cho đến vận chuyển các sản phẩm đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng để thương hiệu cà phê đúng “gu” và đậm đà hương vị Việt tiến vào thị trường Mỹ.
“Tất nhiên mọi việc không đơn giản. Nhưng tôi sẵn sàng đi đến cùng để biến giấc mơ cà phê Việt trên đất Mỹ trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy rất hào hứng bắt đầu cuộc hành trình mới. Hào hứng như lúc tôi mua thị trấn này vậy”, ông Nguyễn chia sẻ.
"Cà phê phin của Việt Nam là một trong những nét độc đáo của Việt Nam mà tôi sẽ quảng bá tại đây, và tôi hy vọng du khách sẽ có thể thưởng thức tinh hoa văn hóa Việt ngay tại thị trấn của tôi," ông nói.

image
Ngoài ra, ông cho biết, thị trấn sẽ "phục vụ cà phê miễn phí cho khách tham quan." PhinDeli cũng sẽ phân phối thông qua Amazon, và nếu mọi thứ suôn sẻ, đích tiếp theo sẽ là Walmart và các nhà bán lẻ lớn khác.

image

Hàng Không Mẫu Hạm tối tân của HK trị giá 11.5 tỉ ...
Những điều tân du học sinh nên biết
Bạc Hy Lai nói vợ 'điên và dối trá'
Art: Thủy tinh
Quyền lực và chuyển đổi kinh tế
Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói gì ?
Ông giáo sư dạy Sử
Cướp ngân hàng
Obama nói gì sau khi gặp Chủ tịch Sang?
Tương lai bất định của cầu Long Biên
Cà phê chồn
Body art in Vietnam
5 loài chim được chọn làm "Quốc điểu"
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
New Inventions
Sự dẫy chết của văn hóa Việt
Chuyện tiếu lâm thời hiện đại
Vật liệu mới có thể làm biến đổi thế giới
Những cái chết lãng xẹt
Lập đảng mới: "Chồn Lùi"
Hàng hiếm
10 tiếng nói trong cuộc biểu tình ở Long An
Ca dao thời sản
Đài báo Việt Nam tự do làm hàng chợ?
Những triết lý về ly cà phê!
Sống ở thành phố thông minh
Nỗi hổ thẹn của báo chí nhà nước
Phương Uyên: Tôi yêu Tổ quốc
Cơ hội cuối cùng
Ni cô 'thay nâu sồng mặc quân phục'
Truy tìm Tên & Tài sản của các lãnh đạo CSVN
Người Việt cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ
Xin các Ông đừng dối trá và ngụy biện nữa
Báo chí nước ngoài bình về Nghị định 72 & Wikipedi...
Phép thử của Socrates
Đạo Hồ
Thứ nhất hậu duệ…
Cuộc chiến chia phần thị trường tiêu dùng Việt Nam...
Nhiều tấn tê tê bị tịch thu ở Việt Nam
Đài TQ nói về 'nhập khẩu' phụ nữ Việt
Ông Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc
Tướng Cộng sản Trung Quốc dám nói rõ sự thật
Âm mưu diệt người Việt trên đất Việt của Cộng Sản ...
Người Việt ở lậu về ‘trại hè’ ở Moscow
Cộng sản Việt Nam và chiêu đánh đổ niềm tin tôn gi...
Canon, Nikon lao đao vì điện thoại thông minh
Nữ 'thầy bói' Anh chết ở Sài Gòn
Bí ẩn: một linh mục 'xuất hiện rồi biến mất'
Sến già nam
Chuyện “thả rông”
Tam giác quỷ !
Nước mận khô và chứng táo bón
Mục đích thật sự của Nghị định 72?
Tôi khát khao vào đảng
Trung Quốc tung 'đòn Tôn Tử' ở biển Đông
Chuyện của một phụ nữ nghiện đánh bài
Ai là người lập ra 36 phố phường Hà Nội?
The CIA Museum
Chuyên gia thực phẩm tranh luận về tương lai của t...
Vụ di dân Việt: Cảnh sát Nga 'tham nhũng'
Khu ăn chơi của Tây ở thành phố mang tên HCM
Tây bắt đầu thật sự sợ các “chú”
6 nhóm thực phẩm tốt cho người bệnh thấp khớp
Những điều bình thường ở nước Mỹ
Cô đơn và tội lỗi
Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai
Khi nào phải đổ xăng cho xe?
Nhiệt độ nóng hơn gây thêm nhiều bệnh tật
Dân khí suy đồi và trách nhiệm con người
Những điều cần biết khi mua dầu olive
Nghị định 72 là 'nghị định tưng tưng'
Hai nhà cuối phố
Tờ 100 đô la mới sẽ lưu hành ngày 08.10.2013
Dự Luật Nhân quyền Việt Nam 2013
Người Mỹ nghĩ gì khi uống “Trà”
Những nhân vật nổi danh Thế Giới khẳng định về Cộn...
Bệnh nhớ nhà
Pháp luật và nghề mại dâm trên thế giới
Người biểu tình Việt Nam và Philippines sát cánh c...
Cấm tổng hợp tin qua mạng xã hội?
Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói về mại dâm
Một câu chuyện bi thương làm cho ba triệu con tim ...
Dân chơi mà nhát hít!
Bi kịch từ người chồng nghiện đánh bài
Nữ võ sư Nguyễn Kim Anh đoạt giải Tae Kwon Do thế ...
Khai trương sòng bài Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan LHQ nhận tuyên bố 258
Cảnh sát Nga bắt 1200 người Việt
Cải tạo ngược

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.