Tuesday, October 7, 2014

Vài chuyện lạ - Interesting stuff

image
Các nhà khoa học thử bật lửa đốt 1 cái hang chứa dầu khí thiên nhiên năm 1971, nghĩ rằng nó sẽ cháy chỉ vài ngày rồi tắt, ai dè đến bây giờ nó  vẫn còn cháy. Nó được đặt tên “Cửa địa ngục”.

image
Sau khi được chuyền 13 lít máu trong một cuộc giải phẩu năm cậu 13 tuổi, James Harrison tự hứa sẽ hiến máu lúc cậu đủ 18 tuổi. Người ta khám phá máu của cậu có chứa 1 chất kháng tố có thể chữa được bệnh Rhesus. Cậu đã hiến máu 1000 lần (đoạt kỷ lục) và đã cứu được 2 triệu mạng sống.

image
Nước Na-uy sẳn sàng nhận cho học miễn phí bất cứ sinh viên nào, từ bất cứ nước nào trên thế giới vào học tại các đại học công (nhà nước) của họ.

image
Moscow, các con chó hoang biết cách đi từ các vùng ngoại ô lên thành phố kiếm thức ăn, xong rồi lấy tàu trở về chỗ ở lúc chiều tối.

image
Đội Bắn Súng Nữ của Tòa Thánh Vatican bị hủy bỏ năm 1938 (Giáo Hoàng nghĩ nó không tốt cho hình ảnh của Giáo Hội). Sơ Juliette (bên cùng tay phải) rời Giáo Hội năm 1942 để nhận làm tay súng xuất sắc trong đoàn chiến binh chìm của Pháp. Bà được vinh danh vì đã ám sát được nhiều sĩ quan Nazi. 

image
Năm 1975, 1 thanh niên 17 tuổi bị xe húc chết khi cậu lái chiếc xe máy của cậu. Cậu chết đúng 1 năm sau khi người em trai của cậu, cũng 17 tuổi,  bị xe húc chết trong khi lái cùng chiếc xe máy đó, tại cùng ngã tư đó, bởi cùng chiếc taxi đó, lái bởi cùng người tài xế đó, trong khi ông chở cùng người khách đó. 

image
Cái hộp đựng thức ăn có thể ra thành đĩa ăn và cũng dễ dàng xếp lại thành hộp đựng đồ ăn.

image
Nước Thụy Điển phải đóng cửa 19 nhà tù vì khan hiếm tội nhân.

image
Có 1 công ty ở nước Thụy Sĩ tên Algordanza nhận biến chế tro (tro của xác sau khi chết) của bạn thành 1 hột kim cương để lại cho gia đình bạn.

image
Các chuyên gia cho biết, đầu của các em bé phát ra 1 loại khí đặc biệt (pheromones), khi hít khí này vào, chúng ta cảm thấy 1 sự yêu thương và khởi ý muốn che chở. Đứa anh hay chị càng ôm ấp hôn hít đứa em mới sinh của nó thì quan hệ giữa chúng càng tốt đẹp.- Dr.Laura Markham. 

image
Voi con này khóc ròng rã 5 tiếng đồng hồ sau khi bị mẹ bỏ. Lúc đầu, các thú y hy vọng đó chỉ là tai nạn khi bé mới sinh ra bị mẹ dẫm lên. Họ chữa cho bé rồi trả bé về với mẹ 2 tiếng đồng hồ sau. Nhưng lần này bé cũng bị mẹ đá nữa! Người bảo vệ phải đẩy voi mẹ đi chỗ khác trong khi voi con nằm khóc nức nở trong tấm chăn. Nó khóc suốt 5 tiếng đồng hồ mới nín.

image
Một bộ lạc ở Ấn Độ đã truyền qua nhiều thế hệ nghệ thuật kết các rễ cây để làm thành một chiếc cầu "sống"

image
Đây là loại nhện lặn, chúng sống gần cả cuộc đời trong nước. Để thở, chúng nhả tơ để dệt 1 cái túi không khí bao quanh mình. Thành của chiếc túi có công năng hút vào dưỡng khí lấy từ nước và thải thán khí ra ngoài. 

image
Người đàn bà Thụy Điển này đánh mất chiếc nhẫn trong vườn và 16 năm sau, bà tìm thấy lại nó nằm trên 1 củ cà-rốt bà trồng. 

image
Theo kết quả nghiên cứu của các khoa học gia Nhật bản, chuối chín vàng, ngoài vỏ có những hạt lấm tấm đen, có chứa 1 dược tố có khả năng chống các tế bào bệnh trong cơ thể con người. Chuối càng có nhiều đốm đen bên ngoài, khả năng tăng cường hệ thống miễn nhiễm của cơ thể càng cao (hiệu quả 8 lần cao hơn chuối còn xanh vỏ).

image
Loài gấu Panda là động vật sở hữu của Tàu. Tàu cho các sở thú trên thế giới thuê loài gấu này với giá mỗi con là 1 triệu Mỹ Kim một năm, trong thời hạn tối thiểu 10 năm.

image
Thụy Điển quá hiệu quả trong việc tái chế đến nỗi họ...thiếu rác, phải nhập khẩu rác từ Na-Uy vào cho các chương trình năng luợng.

image
Kangaroo mới sinh rất nhỏ, có thể nằm gọn trong 1 cái thìa ăn.

image
Cái túi nhỏ trên túi quần Jean được thiết kế là để bỏ đồng hồ treo vào đấy.

image
Tay nắm cửa bằng đồng tự khử trùng trong vòng 8 tiếng.

image
Nữ Hoàng Elizabeth II làm nghề thợ máy và tài xế trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.

image
Nếu một người đang ở cách chúng ta trong vòng 60--65 triệu năm ánh sáng, có một viễn vọng kính thật mạnh như loại kính mà chúng ta có ngày hôm nay thì họ đã nhìn thấy được các con khủng long. 

image
Khi chúng ta nhớ lại một biến cố trong quá khứ, thật ra chúng ta đang nhớ lại lần mà chúng ta nhớ nó lần rồi chứ không phải chính biến cố đó.

image

image

Chùm khế ngọt
Bên vực rạn nứt của lãnh đạo Trung Cộng
Không thành công thì cũng thành...
Nghị Viên Bí Mật: Hoàng Duy Hùng
Biểu tình ở Hồng Kông kiên quyết không rút lui
Tuổi trẻ thờ ơ, vô cảm là trách nhiệm của nhà giáo...
Ngày cuối cùng ở VN
Tập Cận Bình có thể là nhà cai trị cộng sản cuối c...
Discovery: The fall of Saigon
Truy tìm nghi phạm giết du khách Anh ở Thái Lan
Thu Minh: nữ ca sĩ nham nhở
Kim Yo-jong nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên
Lây nhiễm bệnh Ebola trên máy bay?
Đập tan chính sách tuyên truyền lừa gạt
Hồng Kông: Khi mãnh thú mắc xương…
Những thủ đoạn buôn lậu kỳ lạ nhất thế giới
CS Bắc Việt gởi bức điện thư xin đầu hàng...
Nợ Cứt
Huỳnh Thục Vy: Tâm thư gửi bạn
Gai Cột Sống: Nguyên nhân, triệu chứng và biến chứ...
Cuộc chiến tranh mới của Mỹ
401k bắt nguồn từ phần 401 đoạn (k) của bộ luật th...
Chủ nghĩa cộng sản châu Á còn gì?
Số phận một loài chim
Chánh Thanh tra Andrew Philips tự tử?
Vài thắc mắc về một bài viết của TS Vũ Duy Phú trê...
Thủ phạm tiếp tay TC đánh chiếm Gạc Ma là ‘lãnh đạ...
Một "cuộc cách mạng" tự mâu thuẫn
Khu Người Việt ở Warsaw, Ba Lan
WHO khuyến cáo người Việt bớt ăn muối
Lễ Quốc Khánh TC bị lu mờ vì các cuộc biểu tình ở ...
Họ không thể giết hết chúng ta
BOO...: khi lá cờ của Trung Cộng đã kéo lên
Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ
Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân xuống đường ủng hộ...
Chó chết mèo cũng nhăn răng
Lee Samantha: những bữa cơm độc đáo dành cho con
Chuyện Đông Âu kéo tượng Lenin
Ðôi Mắt Phượng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.