Thursday, September 5, 2019

Gặp gỡ ‘Vị Samurai cuối cùng’ của Nhật Bản giữa lòng Kyoto

BM
Bạn mới chỉ biết các Samurai của Nhật Bản qua phim ảnh, hoặc những bộ manga nổi tiếng. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ thắc mắc, liệu còn có thể gặp được một Samurai khi đến thăm xứ sở hoa Anh đào?

Câu trả lời sẽ không, khiến bạn thất vọng: Đó là vừa không… vừa có. Ông Joe Okada là người có thể giải thích rõ ràng cho bạn câu hỏi này.

Tuy là một hình tượng rất nổi tiếng trên thế giới về sự trung thành và lòng dũng cảm cùng triết lý sống cao đẹp, nhưng bạn không còn cơ hội để gặp gỡ một chiến binh Samurai đúng nghĩa ngoài đời thực, dù bạn đang ở ngay trên đất nước Mặt trời mọc. Từ cuối những năm 1800, lối sống và toàn bộ tầng lớp Samurai đã biến mất khỏi xã hội Nhật Bản, khi các Vương triều bấy giờ mong muốn xây dựng quân đội theo mô hình của phương Tây.

BM
  
Đó là lý do bạn chỉ có thể gặp gỡ những “người mô phỏng”. Họ là những người đam mê và cố gắng học tập nghệ thuật dùng kiếm của các chiến binh lịch sử này.

BM

Một trong số đó chính là Joe Okada, một Hướng dẫn viên du lịch 88 tuổi đặc biệt của cố đô Kyoto.

BM
Chân dung vị “Samurai cuối cùng” của Nhật Bản

Từ 6 năm nay, cụ Joe Okada đã trở nên rất nổi tiếng với những người yêu du lịch Nhật nhờ tour du lịch mà cụ tự thiết kế, mang tên “Cool Kyoto Walking Tour”.

BM
  
Trong 5 tiếng đồng hồ, cụ Joe sẽ vận trang phục của một Samurai, và dẫn du khách của mình đi khám phá những địa điểm thú vị nhất của cố đô Kyoto. Đến cuối của tour bộ hành này, cụ Joe sẽ tặng cho du khách một trải nghiệm khó quên – “Màn trình diễn của một Samurai” (“Samurai Show”), nơi cụ biểu diễn kỹ thuật kiếm katana trong màn “chém hoa quả” trứ danh.

BM
“Samurai Show”

Cụ Joe đã khiến rất nhiều du khách đi từ “thót tim” cho tới “trầm trồ thán phục” trong những màn biểu diễn kiếm thuật với hoa quả của mình.

BM
  
Cụ thường biểu diễn kỹ thuật ném hoa quả lên không rồi chém đôi, hay chém rau củ bằng kiếm thật ngay trên bụng của du khách. 

Những màn trình diễn này đã gây cảm giác mạnh với các du khách phương Tây, nhưng vẫn hết sức an toàn. Bởi cụ Joe đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập kỹ thuật của mình. Nhờ màn trình diễn có một không hai trong tour du lịch này, cụ được mọi người gọi là “Samurai cuối cùng”.

BM
Chém hoa quả trên bụng du khách.

Tuy nhiên, khi nghe về câu chuyện của cụ, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn tinh thần “phục vụ” của Samurai thời hiện đại này.

Hành trình trở thành một “Samurai” hiện đại:

BM
  
Cụ Joe Okada lựa chọn trở thành một Hướng dẫn viên du lịch khi 20 tuổi. Trước đó, cụ làm việc trong đơn vị cứu hỏa. Cụ Joe biết để thực hiện ước mơ trở thành Hướng dẫn viên, tiếng Anh là yếu tố hàng đầu. Cụ sang Mỹ sinh sống trong vòng 8 tháng, và tận dụng tối đa thời gian ở đây để học tiếng Anh. Anh chàng Joe khi đó không học ở bất cứ trường lớp nào, mà lựa chọn trở thành một tài xế, và học tiếng ngay chính trong cuộc sống hàng ngày.

BM
  
Năm 1962, tự tin với kỹ năng của mình, Joe đã thi chứng chỉ, và chính thức trở thành một “Hướng dẫn viên du lịch”. Ban đầu, cụ làm cho một Công ty du lịch nhỏ. Trong quá trình này, cụ Joe phát hiện ra rằng: Rất nhiều người  ngoại quốc mong muốn được gặp gỡ các Samurai trong huyền thoại. Nhưng đáng tiếc, họ đã không còn tồn tại trong xã hội Nhật. Nhưng đây chính là gợi ý tuyệt vời cho Joe. Cụ sẽ trở thành một “Samurai” để hiện-thực-hóa những mơ mộng của du khách.

BM
Màn trình diễn khiến nhiều người thích thú

Cụ Joe bắt đầu miệt mài tập luyện kiếm thuật. Cụ bắt đầu từ việc đánh những hòn đá nhỏ bằng gậy bóng chày, sau đó là chém các loại hoa quả bằng kiếm katana. Kỹ thuật này đã giúp cụ Joe được yêu thích tại rất nhiều nước phương Tây. Cuối cùng, cụ đã sử dụng kỹ thuật này để tạo nên tour du lịch kỳ thú của mình. Bên cạnh đó, nếu bạn có hứng thú, cụ Joe sẵn sàng hướng dẫn bạn những kỹ thuật dùng kiếm trong 5 giờ đồng hồ để có thể tự mình trải nghiệm cảm giác “chém hoa quả”.

Tour bộ hành khó quên:

BM
  
Nhưng kỹ thuật dùng kiếm chỉ là một trong nhiều yếu tố khiến du khách ngoại quốc yêu mến Joe. Chính vốn sống, vốn hiểu biết và sự nhiệt tình trong công việc của cụ mới khiến du khách cảm thấy thích thú.

Hãy cùng bloger Aileen trải nghiệm một vòng Kyoto, trong hành trình mà cụ Joe Okada thiết kế.

BM
Vị hướng dẫn viên 88 tuổi đầy đam mê.

Họ đã bắt đầu chuyến hành trình của mình tại địa điểm gần nhà ga Kyoto Shiyakusho-mae. Điểm đến đầu tiên chính là một triển lãm nghệ thuật trên con phố Teramachi, nơi có những bộ sưu tập được thay đổi khá thường xuyên. Trong chuyến đi này, Aileen và đoàn của cô được chiêm ngưỡng những bức bình phong – một trong những vật dụng nội thất đậm chất nghệ thuật của Nhật Bản.

BM
Triển lãm nghệ thuật ngay trong một con phố tại Kyoto

Điểm đến tiếp theo là các cửa hàng quảng bá các sản phẩm truyền thống như rượu sake, dép truyền thống geta – những đôi dép được dùng khi người Nhật mặc Kimono. Hay như một tiệm bán các mặt hàng gốm thủ công đơn giản nhưng được chăm chút tới từng đường nét.

BM
Tại một cửa hàng rượu sake 

BM
Bên trong một cửa hàng thư pháp  

BM
Bên trong một cửa hàng bán các loại hạt  

BM
Những đôi guốc truyền thống  

BM
Cửa hàng mà cụ Joe và du khách dừng lại để ăn trưa  

BM
Đặc sản Kyoto

Tiếp đó là những địa danh khiến du khách cảm nhận được nét tĩnh lặng truyền thống của người Nhật nói chung, và Kyoto nói riêng. 

Tại đây, cụ Joe Okada giúp du khách hiểu hơn về lịch sử và những nét văn hóa truyền thống của người Nhật.

Khu nhà vườn và nhà trà Sushuitei.

BM
Không gian của nhà vườn, một góc an yên của người Nhật

BM
Nơi con người cảm thấy mình gắn kết với thiên nhiên sâu sắc  

BM
Để rồi trở thành một phần của thiên nhiên một cách tự nhiên như thế

Cung điện Hoàng gia Kyoto.

BM
Cung điện Hoàng gia

BM
Một chút của mùa xuân Kyoto

Trong những chuyến bộ hành như thế này, Hướng dẫn viên du lịch Joe Okada sẽ đem hết hiểu biết, sự dí dỏm, và khả năng tiếng Anh thành thục của mình để khiến du khách hiểu hơn về cuộc sống và con người Nhật Bản. Đó là lý do tại sao, tour du lịch bộ hành do cụ Joe Okada thiết kế luôn được du khách phương Tây yêu mến, và giới thiệu cho bạn bè của mình, như một trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Kyoto.



Hy Văn

 BM

Thế Nước, lòng Dân Việt đã rõ
Tàu cộng có dám thôn tính Đài Loan để gây ra Thế Chiến III ?
Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung cộng sẽ đi về đâu?
Điều gì sẽ xảy ra với Trung cộng khi tôi tái đắc cử
Người đàn ông chặn nòng súng cảnh sát ở Hồng Kông
Bài viết của Joshua Wong trên tạp chí Economist Anh Quốc
Hành tinh kỳ lạ ngay giữa lòng nước Mỹ
Làm sao để ta có thể dự đoán đúng hơn
Tù trưởng bản địa gần rừng Amazon và thông điệp cay đắng
Hương Cảng trong chính sách ngoại giao của Trump
Kinh Tế Trump
Nên làm gì khi bị tấn công bằng vũ khí hoá học
Nét tích cực của sự mù quáng khi yêu
Tại sao làm việc kiệt sức là vấn nạn ở Thụy Điển?
Thảm sát tại Hà Nội _ Xã hội VN ngày càng lạnh lùng?
Vết cắt bí ẩn chia đôi khối đá hàng nghìn năm
Ảnh hưởng thương chiến Mỹ – Trung
7 cách truyền thông Trung cộng khống chế tin tức về Hong Kong
Trần Kiều Ngọc trò chuyện cùng Joshua Wong
Lãnh thổ Greenland của người Inuit trước ý tưởng Trump đòi mua

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.