Friday, September 13, 2019

Vinh Quang Cho Bạn, Hồng Kông _ Glory be to thee, Hong Kong

BM
Vinh Quang Cho Bạn, Hồng Kông _ Glory be to thee, Hongkong _ (願榮光歸香港)   

“Bài hát nói lên hy vọng, mục tiêu và khát vọng của chúng tôi”.

Người viết bài hát là “Thomas”, một nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp ở độ tuổi hai mươi; anh giấu tên thật và yêu cầu chỉ ghi tên tiếng Anh của mình.

BM
  
Theo New York Time  Thomas đã đưa phần nhạc và lời lên diễn đàn LIHKG vào cuối tháng 8 và nhờ các bạn khác tự ghi âm rồi anh phối lại, sao cho ca khúc như được trình bày với dàn đồng ca. Thomas cũng sửa lại lời dựa vào những góp ý trong diễn đàn, với hơn 1.000 lượt thu thập ý kiến.

BM
  
Các ý kiến cho rằng bài hát phải thể hiện được sự hợp nhất của “Quang Phục Hương Cảng, Mạng Thời Đại,” vốn đã trở thành một trong khẩu hiệu được hô vang phổ biến nhất trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ.

“Âm nhạc là một công cụ gắn kết tuyệt vời”, anh nói với tờ Time.  “Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi cần một bài hát để đoàn kết mọi người và nâng cao tinh thần của chúng tôi”.

Thông điệp bài hát gửi đến người nghe là bất chấp sự bất hạnh và không chắc chắn trong thời đại chúng ta, người Hồng Kông sẽ không đầu hàng, nhà soạn nhạc nói.

BM

Anh nói thêm rằng anh đã viết bài hát như âm điệu của một cuộc tuần hành phản đối và người nghe có thể tự do diễn giải nó theo bất kỳ cách nào họ muốn – kể cả xem nó như một bài quốc ca của người biểu tình, như nhiều người đã gọi thế. 

 Bài hát gây xúc động

BM

Ngày 11-9-2019, phiên bản MV mới của “vinh quang cho Hương Cảng” xuất hiện, được quay video, dàn dựng chuyên nghiệp và biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng. Từ các nhạc công cho đến nhạc trưởng đều mặc đồ đen, đội nón bảo hộ và mặt nạ chống hơi độc.

BM
BM
  
Sau 2 ngày, MV nay  đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem và vài nghìn bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Những người ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới, Đan Mạch, Đức, Mỹ, thậm chí nhiều người Trung cộng đại lục… đều bày tỏ xúc động, rơi lệ và ủng hộ đối với phong trào dân chủ Hồng Kông.

Bài hát cho tôi cảm xúc mạnh mẽ về một tinh thần rất Hồng Kông”, Calvin, một người biểu tình 18 tuổi nói.  “Bài hát nói lên hy vọng, mục tiêu và khát vọng của chúng tôi”.

BM
  
Ở Hồng Kông hiện tại, bài hát “Vinh quang cho Hương Cảng” đã lan nhanh hệt như cháy rừng, nó được in ra và chuyền tay nhau, được các đám đông hát ở trung tâm mua sắm, trong sân vận động, hoặc ở những nơi người ta không muốn nghe quốc ca Trung cộng – điều này bản thân nó đã trở thành một hình thức phản kháng ôn hòa mới.

BMBM

Đối với những người Hồng Kông đã dầm mưa dãi nắng, chịu hơi cay và áp lực truyền thông suốt 3 tháng qua, có lẽ họ là những người thấu hiểu và cảm động nhất khi nghe bài hát này.



Time, NYT _ Phong Trần

BM

Phạm Đoan Trang đấu tranh bằng ngòi bút
Google Maps tìm thấy xe hơi của người mất tích hơn 20 năm
6 nguy cơ gây hại cho trẻ mà bố mẹ không nhận ra
Thư ngỏ gửi đến cảnh sát tiền tuyến Hồng Kông
Người Bắc nghĩ gì về người miền Nam?
Mắt mổ như mù
Nhà báo Phạm Đoan Trang được giải Tự do Báo chí 2019
Bãi Tư Chính trong tam giác Việt Nam & Hoa Kỳ – Trung cộng
Các công ty Mỹ đang hủy bỏ đầu tư vào TC với tốc độ nhanh hơn
Vì sao ký hiệu bàn tay hình chữ 'OK' lại khiến giới chức TC lo lắng?
Hong Kong _ Từ đường phố lan tới học đường
Việt Nam chống chọi với dịch tả heo châu Phi
R.I.P: ông Nguyễn Cần nhà báo Lữ Giang hoặc Tú Gàn
Đảng thân Putin thua 1/3 ghế tại Moscow
Vì sao vận mệnh đất nước nằm trong tay một nhóm người
Trào lưu tàn nhẫn từ Trung cộng đã đến Việt Nam
Mỹ truy tố giáo sư Trung cộng nhằm vào Huawei
Việt Nam trong số 10 nước kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất thế giới
Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung cộng năm 1974
Tập Cận Bình _ Hitler của TC

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.