Friday, September 13, 2019

Google Maps tìm thấy xe hơi của người mất tích hơn 20 năm

BM
Năm 1997, William Moldt, 47 tuổi, mất tích tại Lantana, Florida

Những gì còn lại của người đàn ông mất tích hai thập kỷ trước tại Florida đã được tìm thấy trong một chiếc xe chìm dưới nước, có thể nhìn rõ trên Google Maps.

William Moldt, được báo cáo mất tích từ Lantana, Florida, vào ngày 7 tháng 11 năm 1997.

BM
  
Ông đã không về nhà sau một đêm đi chơi ở câu lạc bộ, khi đó ông 47 tuổi.

Một cuộc điều tra mất tích đã được cảnh sát xúc tiến nhưng rồi vụ án cũng chìm xuống.

Hôm 28/8/2019 - 22 năm sau - cảnh sát được gọi đến để xử lý một chiếc xe được tìm thấy trong hồ ở Moon Bay Circle, Wellington.

BM
  
Khi chiếc xe được kéo lên khỏi mặt nước, bộ xương vẫn ở bên trong. Một tuần sau, hài cốt được xác định là thuộc về ông Moldt.

Chiếc xe bị chìm của ông Moldt đã được một người dân trong khu vực phát hiện sau khi "thực hiện tìm kiếm Google", cảnh sát cho biết.

Người đàn ông sau đó đã liên lạc với một cư dân hiện tại của Moon Bay Circle để nói với họ những gì anh ta đã thấy. Sau khi quan sát bằng drone, cư dân tại đây xác nhận có một chiếc xe trong ao và liên lạc với cảnh sát.

BM
  
Theo một bài đăng trên Charley Project, một cơ sở dữ liệu trực tuyến về vụ án rơi vào quên lãng ở Mỹ, cho biết "chiếc xe đã được Google Earth ghi nhận vào kho dữ liệu của họ, và có nhìn thấy được rõ ràng qua ảnh vệ tinh Google Earth của khu vực kể từ năm 2007, nhưng dường như không người nào nhận ra nó cho đến năm 2019" .

BM
BM
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Palm Beach nói rằng ông Moldt được cho là đã mất kiểm soát xe và lái xuống ao.

Lực lượng này cho biết, trong quá trình điều tra ban đầu về vụ mất tích của anh ta, "không có bằng chứng nào về việc đó xảy ra" cho đến gần đây, nước ao thay đổi khiến chiếc xe lộ ra.

"Bạn không thể xác định những gì đã xảy ra cách đây nhiều năm", phát ngôn viên cảnh sát Therese Barbera nói.

"Tất cả những gì chúng ta biết là ông ấy đã biến mất khỏi bề mặt Trái đất, và giờ được phát hiện."

Cô Barbera cho biết một người sống gần đó đã báo cáo chiếc xe bị chìm và không biết đến tin là Google Maps đã được sử dụng.

BM
Vào đêm mất tích, ông Moldt rời câu lạc bộ vào khoảng 23:00 giờ địa phương, theo một báo cáo của Hệ thống về người mất tích và người không xác định quốc gia cho biết.

Ông Moldt là một người đàn ông trầm tính, không giao tiếp nhiều, không có vẻ bỏ lại một mình trong chiếc xe do say xỉn.

"Ông ấy cũng không phải là người thường xuyên uống nhưng đã dùng một vài đồ uống tại quán bar", báo cáo cho biết.

Ông Moldt gọi cho bạn gái của mình vào khoảng 21:30, nói với cô rằng anh sẽ về sớm, nhưng biệt tăm từ đó.

Gia đình ông Moldt đã được thông báo về việc phát hiện hài cốt của ông. 

BM

6 nguy cơ gây hại cho trẻ mà bố mẹ không nhận ra
Thư ngỏ gửi đến cảnh sát tiền tuyến Hồng Kông
Người Bắc nghĩ gì về người miền Nam?
Mắt mổ như mù
Nhà báo Phạm Đoan Trang được giải Tự do Báo chí 2019
Bãi Tư Chính trong tam giác Việt Nam & Hoa Kỳ – Trung cộng
Các công ty Mỹ đang hủy bỏ đầu tư vào TC với tốc độ nhanh hơn
Vì sao ký hiệu bàn tay hình chữ 'OK' lại khiến giới chức TC lo lắng?
Hong Kong _ Từ đường phố lan tới học đường
Việt Nam chống chọi với dịch tả heo châu Phi
R.I.P: ông Nguyễn Cần nhà báo Lữ Giang hoặc Tú Gàn
Đảng thân Putin thua 1/3 ghế tại Moscow
Vì sao vận mệnh đất nước nằm trong tay một nhóm người
Trào lưu tàn nhẫn từ Trung cộng đã đến Việt Nam
Mỹ truy tố giáo sư Trung cộng nhằm vào Huawei
Việt Nam trong số 10 nước kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất thế giới
Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung cộng năm 1974
Tập Cận Bình _ Hitler của TC
Trump sa thải cố vấn an ninh quốc gia John Bolton
TC phải trả nợ trái phiếu '1 nghìn tỷ USD của nhà Thanh'

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.