Sunday, May 8, 2011

Cờ Bạc Bịp "Công Nghệ Cao"

image
Chiếc bát có gắn bộ cảm biến ở đáy
Thoạt nhìn đó chỉ là những bộ bát đĩa thông thường, những thiết bị điều khiển tựa như đồ chơi điện tử cho trẻ nhỏ. Nhưng xem kỹ mới biết chúng là "đồ nghề - kỹ thuật cao" của giới cờ bạc bịp. Tìm hiểu công dụng của chúng mới giật mình: Hóa ra cờ bạc không phải là thử vận đỏ đen như nhiều người vẫn tưởng. Với những thiết bị này, chủ sới có thể biến con bạc sạt nghiệp dễ như trở bàn tay.

Chiều cuối năm, hai người khách lạ trẻ tuổi lặng lẽ đến bến xe tìm hỏi xe khách Bắc Nam để gửi một hộp giấy vuông vắn, cỡ nhỏ chừng 30x30x30cm. Người gửi tỏ vẻ không quan tâm mặc cả về giá cước, nhưng rất cẩn trọng ghi ra giấy số điện thoại di động cho phụ xe và dặn khi nào đến điểm X thì gọi điện sẽ có người ra đón. 

Công nghệ hi-tech đã bước vào lãnh địa cờ bạc
Như để làm tin rằng hàng gửi chỉ là những đồ vật không có giá trị, một trong hai thanh niên chậm rãi bóc vỏ hộp lôi ra vài bộ bát đĩa sứ Hải Dương, một vài cục biến áp nguồn, sạc pin, vài thứ khác nhỏ nhắn như chuông điện tử, điều khiển từ xa gói kỹ trong những chiếc bít tất cũ nát. "Mấy thứ thay thế trong bộ đồ chơi của bọn trẻ con ấy mà" - thanh niên nọ nói.

image
Tuy nhiên, việc gửi hàng tưởng như bình thường này lại rất bất thường dưới con mắt của những người "tinh ý". Và ngay sau khi nhận được tin báo, một nhóm PV điều tra Xã Hội đã đến hiện trường, nhà xe cũng không hề che giấu vì nghĩ đó chỉ là những thứ hàng hoá không có giá trị.

Một lần nữa, thùng hàng đã được mở ra. Đúng là những bộ bát đĩa thông thường. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ở phần đáy đã được khoét ra để đặt một bộ cảm biến rất nhỏ - thường gọi là "mắt thần" - sau đó mới phủ men trở lại.

Việc chế tác này tinh xảo đến mức không thể phát hiện bằng mắt thường, chỉ khi sờ tay mới thấy tâm điểm đáy có dày hơn vùng khác, màu men cũng hơi khác. Đặc biệt, chiếc bát, đĩa nào cũng dán kèm một miếng băng dính bên trong, gỡ lớp băng dính là một vật bé như cục pin thuỷ ngân cỡ nhỏ nhất.

image
Tuy nhiên, những người hiểu biết về lĩnh vực này thì nói đó không phải là pin mà là bộ cảm biến từ có thể giấu ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi tiếp nhận tín hiệu với bộ cảm biến giấu kín ở trôn bát, đĩa.

Thiết bị tiếp theo có hình dạng giống như bộ đàm và một màn hình hiển thị cỡ 2,5 inch. Theo những người sành sỏi về lĩnh vực này thì đây chính là phần quan trọng nhất để hiển hiện rõ nét những gì chứa bên trong chiếc bát, đĩa có gắn "mắt thần". Bộ đàm dùng để ra hiệu lệnh cho người khác thực hiện các thao tác mã hoá thông tin để chuyển đến đúng đối tượng.

Tiếp đó là bộ tiếp nhận thông tin mã hoá dưới dạng báo rung chạy bằng pin, có hình dạng rất nhỏ gọn, có thể bỏ vào túi quần, túi áo hoặc bất kỳ nơi nào trên cơ thể, người khác không thể nhận ra.


image
Bộ đàm cùng màn hình hiển thị (màu đen) và bộ tiếp nhận thông tin 
Sau khi phân tích công năng của từng món, ghép chúng lại với nhau thì đó là những thiết bị phục vụ cho các đối tượng chuyên tổ chức cờ bạc bịp. Thì ra, công nghệ số đã phát triển ứng dụng đến cả lĩnh vực cờ bạc.

Dàn cảnh tinh vi

Anh D., người nổi danh trong giới cờ bạc bịp nay đã giải nghệ vì thấy bất nhân cho chúng tôi biết: cái bát có gắn mắt thần chủ yếu để chơi trò xóc đĩa. Khi úp xuống, thiết bị điều khiển sẽ kích hoạt mắt thần như một chiếc camera hồng ngoại không dây quan sát bề mặt các đồng xu. 

Tuy không rõ nét như camera thông thường (vì đã bị phủ một lớp men) nhưng các tia hồng ngoại vẫn quan sát được rõ ràng bề mặt các đồng xu để biết chính xác vị trí "chẵn" hay "lẻ" thông qua bộ truyền tín hiệu ở vị trí trung gian. 

Tiếp đó, tín hiệu sẽ giải mã và được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Từ đây, người phụ trách truyền tin ở "hậu trường" sẽ phát tín hiệu báo rung theo một quy ước sẵn để báo cho người cầm chịch cuộc chơi ngồi ngay trên chiếu bạc biết cụ thể kết quả. 

Tương tự như vậy, chiếc đĩa có chức năng đựng cỗ bài sẽ soi ngược hình dạng từng quân bài. Một doanh nhân từng làm ăn ở nước ngoài cho biết thêm, các thiết bị như mô tả nêu trên là cấp thấp, giá đã rớt dần xuống còn từ 3-5 triệu đồng/bộ tuỳ theo công suất phát tín hiệu xa hay gần.

Những tay tổ trong nghề cờ bạc bịp đã từng được giới thương nhân Trung Quốc chào bán những cặp kính phản chiếu để đeo mắt rất thời trang có giá tới 30 triệu đồng/chiếc. Doanh nhân này khẳng định, đeo "cặp kính" này vào có thể nhìn rõ các quân bài mạt chược dù chúng đang... úp mặt. 

Một loại kính khác giá đắt hơn, nhìn thấy quân bài lá của đối phương nhưng phải qua một số thiết bị trung gian có đặc điểm phản chiếu ánh sáng. Một khi đã biết chính xác những đồng xu, quân bài trong bát, đĩa, người cầm chịch sẽ dễ dàng điều tiết theo ý muốn để cho người thắng đậm, kẻ trắng tay. "Dễ như trở bàn tay", một "cao nhân" trong nghề nhận định. 

Tuy vậy, những màn bịp bợm cũng được thống nhất dàn dựng khá công phu, khéo léo khiến người trong cuộc cảm thấy lý thú, hấp dẫn và đi đến..."khát nước". Khi đó, con bạc thua đến sạt nghiệp mà vẫn cho rằng do vận mình đen chứ không hề biết đang bị lừa bịp.

Khó kiểm soát, chỉ cần không máu mê cờ bạc
Theo các nhà xe, đến giờ họ mới biết đây là những thiết bị phục vụ cho bọn cờ bạc bịp. Họ thừa nhận hầu như chuyến xe nào từ miền Bắc vào cũng có người tìm đến gửi loại hàng này, chủ yếu là vào Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Càng về cuối năm, lượng hàng gửi càng nhiều. 

Đặt vấn đề kiểm soát trên khâu lưu thông loại hàng hoá này với cơ quan Quản lý thị trường, được biết rất khó khăn vì đối tượng vận chuyển nhỏ lẻ, từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ. Tất cả chỉ trông chờ vào người dân tích cực phát hiện, cung cấp nguồn tin, may ra có thể xử lý, ngăn chặn. 

Tốt nhất nên tránh xa vấn nạn cờ bạc, nhất là cờ bạc theo kiểu quyết ăn thua đủ thì cầm chắc nguy cơ trắng tay, vì đại đa số các sới bạc đều sử dụng những thiết bị này ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tình trạng đánh bạc càng rộ. Công nghệ xóc đĩa đã "đốt cháy" những "con thiêu thân" trót lao mình vào sới.

Khoảng 22h, gió đông lạnh buốt, 6 người chúng tôi (PV) trên hai chiếc Honda Air Blade vượt qua cánh đồng từ xã Quốc Tuấn sang xã Hợp Tiến để “tham gia” một sòng bạc được bố trí an toàn và mật báo từ chiều

image
Những 'con bạc' thường bị cuốn theo trò đỏ đen mà không biết mình đang bị lừa.
Gặp 'thợ' chơi xanh - chín
Sau những khúc cua vòng vèo trên đường làng trong màn đêm, chúng tôi đến một ngôi nhà khang trang với những bệ cây cảnh kê thoáng đãng trước cửa. Người đàn ông đón đoàn chúng tôi ngoại tứ tuần. Với dáng đi bệ vệ, anh mời mọi người vào trong nhà uống chén trà cho bớt lạnh. “Để xe lại đây, sẽ có người đưa các anh vào sòng, cách chỗ này 500m thôi”, anh nói. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông nhỏ bé xuất hiện, tay cầm đèn pin đưa chúng tôi nhập sòng.

Nơi chúng tôi đến là mội ngôi nhà bỏ hoang, nằm khuất sâu sau nhiều ngôi nhà khác và được canh giữ cẩn mật thành ba vòng. Bước vào trong, sau khi mỗi người phải nộp 300.000 đồng tiền hồ cho chủ, chúng tôi thấy đã có trên 50 người đàn ông ngồi thành hai hàng dọc trên một chiếc thảm đỏ rộng 3 m, dài chừng 20 m đang chăm chú say sưa hướng tai mắt theo nhịp một chiếc bát có chứa bốn miếng tròn được cắt từ bao thuốc lá Vinataba, do một “nhà cái” lắc.

image
Anh bạn tôi nói nhỏ: “Canh này lớn đấy. Đa phần là “thợ” của các làng biết nhau nên ngồi chơi xanh - chín, mặc cho số phận thôi”.
Các con bạc đến đây đa phần là người địa phương, còn lại lác đác đến từ thành phố Hải Dương, Lạng Sơn, gồm đủ mọi lứa tuổi, già khoảng 60, trẻ chừng 25. Sau mỗi lần xóc, tiền được các con bạc thả xuống hai cửa (chẵn hoặc lẻ) nhiều khi lên đến 30 triệu đồng mỗi lần. Cửa chẵn cửa lẻ, kẻ được người mất như cuốn tâm trí các con bạc vào một dòng xoáy đỏ đen.


image
Chơi xóc đĩa cờ bạc bịp thời công nghệ cao
Đem vài chục triệu, gặp “dây đen”, nhiều con bạc nhanh chóng bật khỏi sới. Nhưng ngay lập tức, họ sẽ được bơm tiền bởi người đàn ông tên Đức, chủ ngôi nhà chúng tôi gửi xe nếu quen thì hỏi vay hoặc không quen thì gán xe, điện thoại, nhẫn hay dây chuyền... 

Nhiều con bạc vừa lấy vài chục triệu đồng tiền mặt xong cháy túi. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Sau mỗi lần xóc, hàng chục con bạc lại nín thở theo từng động tác vung tay của “nhà cái”, nghiêng tai lắng nghe để chọn cửa, nhiều đống tiền trên thảm lên đến vài chục triệu. "Nhà cái" cứ ngồi chờ đợi xem có ai đặt thêm tiền hay không. Giây phút hồi hộp nhất là mỗi khi chiếc bát được mở ra.



Dường như quá sốt ruột, con bạc tên L., đã đặt 10 triệu cho cửa lẻ, giơ tay kéo chiếc đĩa về phía mình xin được lật chiếc bát úp. Ba trắng, một đen, L. nhanh tay vơ hết đống tiền vào lòng mình. Khói thuốc nghi ngút, tiếng xuýt xoa, tiếng chửi thề, tiếng vơ tiền sột soạt vang lên tạo thành một thứ âm thanh huyền ảo trong màn đêm tĩnh lặng. Anh bạn tôi thì thầm vào tai: “L. là thợ lành nghề đấy, cứ thả hai lần nhỏ nó sẽ bắt một lần to. Tai thằng này tốt nhất trong đây đấy, nếu muốn ké thì cứ theo nó”.

Khoảng 5h, thì số tiền mặt trên sòng đã chảy hết về tay một, hai người trong sới. Tàn cuộc, con bạc tên D. đi cùng xe với tôi mời gọi: “Tối mai ông đi đến đó với tôi chơi để lấy lại tiền, đêm nào nó cũng tổ chức, không lo bị sao đâu. Chỉ sợ công an tỉnh về làm thôi chứ công an huyện thì Đức nó lo rồi?!”.

image
Trôn bát gắn chíp điện tử.

Công nghệ bịp
Căn cớ mà D. khẳng định lấy lại tiền là nhờ công nghệ bịp. Toàn bộ hệ thống linh kiện được thiết kế khéo léo để có thể ngụy trang dưới trôn bát. Hai viên pin nằm gọn hai bên gờ đáy bát, bóng bán dẫn, mạch điện tử, mắt thần, dây dẫn, công tắc thủy ngân... được xếp một cách tối giản. 

Phần quan trọng nhất của thiết bị là hai con mắt, bộ phận thu - chiếu qua lớp men mỏng, chộp lấy hình ảnh bốn quân trên đĩa, rồi nhanh chóng phát đi. Toàn bộ tín hiệu sẽ được chuyển qua một thiết bị khuyếch nhỏ bằng bao diêm được ngụy trang vào bất kỳ đâu (điện thoại, túi quần, túi áo...) sao cho việc thu phát tín hiệu đạt hiệu quả tối đa.

Để thành công mà ít bị lộ tẩy, nhóm tham gia canh bạc, cần ít nhất hai người để thực hiện trò bịp này. Một người đứng trong bán kính 20 - 30 m với tâm là thiết bị thu, phát tín hiệu. Khi nhận tín hiệu trên màn hình, tùy vào kết quả của các quân, người này có thể khiến một thiết bị khác gắn trên người đang chơi rung lên hoặc không để báo hiệu chẵn - lẻ. Nhận được sự hỗ trợ đắc lực này, con bạc sẽ không ngớt xảo ngôn và dùng nhiều cử chỉ để lôi kéo, kích động đối tượng khác tham gia vào từng đợt xóc. Nếu đúng “cửa tử”, nhà cái sẽ nhận theo toàn bộ số tiền tại đó và mời xuống thêm tiền, còn vào cửa sinh, họ sẽ lặng lẽ tỏ ra ái ngại mà không theo, cho rằng vận đỏ đã hết.

Với tay bịp đơn độc thì trên người đồng thời được gắn cả hai thiết bị. Theo vị trí đặt “chíp” đã ghi sẵn trong não, nếu chẵn, bên phải sẽ rung, lẻ, bên trái rung. Với mật ước cùng thiết bị này được thực hiện trơn tru, chẳng mấy chốc những con bạc vãng lai sẽ nhanh chóng “cháy túi”. Dân đỏ đen cứ lao mình vào các sòng xóc đĩa đang sáng đèn mà không hề hay biết họ chỉ có cửa tử trong giới cờ bạc bịp. Nhà, đất, ô tô, xe máy cứ đội nón ra đi mà không hiểu vì sao lại “đen” đến thế...



Đông Phong

image


Tỉnh hay khu tự trị ?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.